My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

January 24, 2007

January 24, 2007 magnify

Tối qua tự nhiên Su thức 4 tiếng và khóc liên tục, làm cách nào cũng không nín khóc. Bình thường Su thức dậy, mẹ cho uống sữa, chơi một chút lại ngủ tiếp, không giống như tối hôm qua. Uống sữa no rồi cũng khóc, bồng lên cũng khóc và đặt xuống giường cũng khóc luôn. Không biết có phải con bị đau bụng không nữa. Bà Nội Su, Anh và mình thay nhau bồng và dỗ dành. Đến 1h, chừng như khóc hoài lã người, Su thiêm thiếp ngủ. Lúc đó mọi người mới ngã lưng được một chút, mệt mỏi không chịu được.

Không hiểu sao lần này Bin bệnh lâu như vậy nữa, cũng gần 3 tuần rồi, đi mấy lần bác sỹ, bệnh viện, uống biết bao nhiêu là thuốc, vậy mà Bin vẫn ho, không có dấu hiệu thuyên giảm. Tối Su khóc, Bin nằm một bên cũng khóc theo, vừa ho vừa khóc, thấy thương con quá mà không biết làm sao. Hết quay qua vỗ về đứa này, lại phải thêm dỗ dành đứa kia, lúc đó mình thấy lòng rối rắm và ngột ngạt lắm. Thấy buồn và lo nữa. Nuôi con nhỏ thật khó, không biết đến bao giờ mình mới quen với cảm giác này và thấy lòng dễ chịu hơn một chút nữa. Chứ lúc này đây, bao nhiêu thứ cảm giác không hay ho cứ tràn ngập trong lòng, rối bời. Phải làm sao?

Nhỏ bạn bên Mitsubishi rủ mua chứng khoán ưu đãi của Jostoco. Suy nghĩ nhiều lắm và quyết định chưa nên lúc này. Một phần vì nhỏ Lý push mình quá, không có thời gian cho mình kịp tìm hiểu thêm thông tin nên chưa thấy vững tâm để mua. Thôi thì chờ thêm một thời gian nữa, lúc đó mọi việc ổn định lại, nếu có những cơ hội tương tự đến, mình sẽ tham gia vậy.

Sắp tới nhiều dự định quá mà chưa biết nên bắt đầu thế nào....

(Hình chụp: bé Susu 15 ngày tuổi)