January 22, 2007
Monday, January 22, 2007 3:15:00 AM
Bin bị ho mấy hôm nay, càng lúc càng nặng. Đưa Bin đi khám, uống thuốc rồi mà vẫn không hết. Mấy hôm trước đi khám tư thì người ta nói Bin bị viêm mũi, cho thuốc uống. Cũng chẵng thuyên giảm.
Hôm nay đưa đi Nhi Đồng kiểm tra thử, nhưng cũng chỉ chẩn đoán là ho, rồi lại cho thuốc uống. Thấy con uống nhiều loại thuốc mà bệnh chẳng giảm chút nào, thấy buồn ghê.
Tối con nằm bên cạnh, ho thắt ruột, từng cơn kéo dài, cả đêm như vậy, mình đau lòng lắm.Có lẽ trong người không được khoẻ nên Bin khóc hoài, cả ngày và đêm. Một ngày chủ nhật Bin ở nhà, trong nhà chỉ nghe toàn tiếng khóc và khóc. Ho, khóc. Ăn, khóc. Uống sữa cũng khóc. Dạo này Bin lại hay giận lẫy, bị la một chút hoặc có gì không hài lòng là nằm vật xuống đất, giận! Nhiều lúc thấy thương con, nhưng đôi khi bực mình lắm. Chẳng hiểu sao dạo này Bin như vậy nữa.
Mình muốn đưa con đi tư vấn bác sỹ nhưng chưa sắp xếp đi được. Chắc đang có sự thay đổi nào đó trong con người của Bin, mình chưa hiểu được. Từ ngày có Su, Bin dường như nhõng nhẻo hơn, hay khóc, hay giận hờn hơn. Mặc dù mình cũng cảm nhận là Bin cũng thương em Su lắm. Đi học về là chạy ngay vào phòng, nhìn vào nôi tìm em. Lúc em nằm trên giường thi leo lên cúi xuống nhè nhẹ hôn em. Chắc là Bin thương em và không ganh tỵ với em đâu. Mình sợ rằng có Em Su, Bin sợ mọi người không dành tình cảm cho Bin nhiều như trước nên cố làm gì đó để được mọi người chú ý hơn nên hay khóc và giận như vậy. Không biết có đúng không nữa. Mình đang buồn và phân vân lắm.
Từ ngày sinh Su, mình lại hay buồn. Người ta nói phụ nữ dễ bị trầm cảm sau sinh. Có lẽ mình như vậy. Lúc con ngủ là lúc bình yên nhất. Nhưng khi con khóc, con thức hoài không ngủ, mình dỗ hoài không được, lại thấy trong người hụt hẫng, chán nản. Giờ mới thấy mình dở tệ, thiếu kiên nhẫn và hay mủi lòng. Lâu nay cứ cho là mình mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm. Nhưng thực chất bên trong là một sự mềm yếu, dễ chạnh lòng. Chuyện gì cũng có thể làm mình rơi nước mắt được. Cũng chẵng hiểu sao mình lại như vậy nữa.
Có con rồi mới hiểu được làm cha mẹ cực nhọc như thế nào, mới hiểu thêm được lòng ba mẹ, thấy thương ba mẹ mình nhiều hơn.











