Su rụng rốn
Friday, January 19, 2007 6:01:00 AM
Nuôi con thật chẳng đơn giản chút nào.
Đã một lần làm Mẹ, những tưởng lần này mình sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi chăm bé sơ sinh vì đã từng có kinh nghiệm. Vậy mà, mấy hôm nay mình vẫn lóng nga lóng ngóng mấy cái chuyện Su bú, không chịu ngủ và còn hay ọc sữa nữa chứ. Đôi lúc cứ quýnh quáng, chẳng biết nên làm sao. Mình có tệ quá không? Nhiều lúc mình còn mơ hồ lắm, chưa biết cách chăm con thế nào cho tốt cả.
Từ ngày về nhà đến giờ, dường như mình rất ít nằm nghỉ ngơi, ngủ cũng ít. Ban ngày lúc Su ngủ thì mình lại không ngủ được. Nhiều lúc cũng muốn nằm nghỉ, nhưng nằm hoài mà không nhắm mắt ngủ được cũng thấy chán, thế là ngồi dậy và ...làm việc. Còn ban đêm thì Su hay thức, lúc muốn ngủ thì lại không ngủ đuợc vì Su cứ nằm khóc e e bên cạnh. Giấc ngủ ban đêm cũng chập chờn. Ban ngày thì không ngủ được, thế là người cứ nhừ nhừ thế nào ấy.
Ai cũng bảo mình nhìn xanh xao quá. Mọi người trách mình mới sinh mà đi lại nhiều, không chịu nghỉ ngơi. Sáng là phải đưa Su xuống Lobby của chung cư để phơi nắng. Dù có người giúp việc, mình vẫn không yên tâm để giao Su cho người ta dẫn đi phơi nắng một mình. Sáng nào người giúp việc đưa Bin đi học, Bin cũng khóc không chịu. Thế là hôm nay mình lại phải đưa Bin đi. Mình không đành lòng nhìn con khóc, mà hình như mình cũng thích đưa đón Bin đi học nữa. Thôi thì chịu khó một chút, vì con.
Hôm nay Su rụng rốn, 12 ngày giống như Bin ngày trước. Trùng hợp thật! Cái rốn của Bin mình vẫn còn giữ ở đây. Để gói hai cái rốn của hai anh em lại và cất một chỗ, người ta nói làm như vậy, Anh em nó sẽ thương yêu nhau lắm. Mình cũng tin và mong như vậy. ![]()
(Hình chụp: Susu 10 ngày tuổi)












