What should I do now?
Wednesday, January 17, 2007 4:18:00 AM
Về nhà được mấy hôm rồi. Cứ thấy trong người...thiếu thiếu cái gì đó, chẵng hiểu được!
Suốt ngày quanh quẩn với bé con: tắm nắng, tắm bé, cho bé bú, thay tã...Công việc chỉ có thế mà lui cui suốt ngày. Đêm lại không ngủ được, cứ chập chờn. Sợ con thức giấc không hay biết. Bin nằm một bên, Su nằm một bên. Hết đứa bên này ho, đến đứa bên kia khóc. Đôi lúc cứ thấy rối bời bời, chắc tại chưa quen. Chắc rồi sẽ ổn.
Mấy hôm nay Bin ho suốt, khàn cả giọng. Mình cho uống thuốc rồi mà cũng không hết. Lâu lâu lại sốt. Hôm qua hai cha con dắt nhau đi bsỹ, lần đầu đi khám cho con mà không có mẹ. Nhìn hai cha con đi, thấy buồn buồn. Có thêm một đứa con, bao nhiêu thứ thay đổi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mình vẫn thấy ngỡ ngàng, lạ lẫm. Một chút tiếc nuối...ngày xưa. Mình cũng ...vớ vẫn thật. Làm vợ, làm mẹ rồi mà, phải khác chứ. Phải nhủ lòng mình như thế!
Lúc bé con ngủ, mình tranh thủ làm việc. Cuối năm- đầu năm, công việc thường nhật không nhiều, chủ yếu là finish cho xong mấy cái còn tồn đọng của năm trước. Một năm tài chính nữa lại đến mà công việc chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Một mớ cảm giác hổn độn cứ đan xen trong lòng, cảm giác mất phương hướng là chủ yếu. Thêm một chút thất vọng, một chút buồn. Niềm vui với gia đình thì có, nhưng với công việc thì không. Không biết rõ lòng mình đang muốn gì, nghĩ gì nữa.
Một tháng này mình muốn dành tất cả tình cảm và tập trung cho gia đình, cho con. Sẽ không suy nghĩ công việc nhiều nữa. Ra tháng mình sẽ cố gắng tìm hướng tốt hơn bản thân, cho công ty...










