Nhat ky nhung ngay sinh SuSu (Tiep theo va het)
Monday, January 15, 2007 4:36:00 AM
Mình tỉnh dậy và thấy người đau ê ẩm, muốn mở mắt mà sao cứ liu ríu, không nhìn thấy được gì. Toàn thân mình không cử động được, tay chân đang bị trói vào thành giường.. Muốn hét lên mà sao cổ họng đau và khô cứng. Mình mơ mơ màng màng như vậy thêm một thời gian nữa thì cũng mở mắt nhìn được xung quanh. Vắng lặng và trắng toát đến lạnh người. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 7h45.
Các bác sỹ cho biết mình đang nằm ở phòng hồi sức sau khi đã được mổ thai để lấy em bé ra lúc 4h25 sáng sớm nay.
12h30 trưa mình được chuyển lên phòng. Hơn 6 giờ nằm ở phòng hồi sức, cảm giác đau đớn, buồn bã, cô đơn cứ ngập tràn trong lòng. Nghĩ lại thời khắc đã qua, như một cơn ác mộng kinh hoàng, mà chưa bao giờ mình hình dung nỗi trước đây.
6 ngày nằm ở bệnh viện là những ngày hạnh phúc xen lẫn đau đớn. Hạnh phúc vì cuối cùng "mẹ tròn con vuông", được nhìn thấy con, bế con trong vòng tay, được cho con tận hưởng những dòng sữa thân yêu đầu tiên. Nhưng nỗi đau về thể xác và tinh thần cũng làm mình mụ mẫm, không còn nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn.
Rồi mọi sự cũng qua, mình trở về nhà cùng với Susu yêu dấu, mọi nỗi buồn và đau đớn để lại sau lưng.
Giờ đây, trách nhiệm với hai đứa con bé bỏng chắc sẽ làm mình thêm nặng gánh. Nhưng, không sao cả, mình sẽ sống và làm những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, cho hai thiên thần nhỏ của mình và cho bản thân nữa.









