My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Nhat ky nhung ngay sinh SuSu

06.01.07

Sáng thứ 7, mình thức dậy sớm hơn mọi ngày. Tối qua, bụng bắt đầu đau râm ran từ lúc 1h, trằn trọc hoài không ngủ được. Anh nằm bên cạnh vẫn...ngáy đều đều. Lâu lâu, có vẻ như chợt nhớ đến vợ đang nằm đau đớn bên cạnh, quay sang hỏi : "Đau nhiều chưa em???", rồi...ngủ tiếp. Chẳng là mình đọc sách về quá trình chuyển dạ, biết rằng cơn đau sẽ đến từ từ, lúc đầu cách nhau 10-15 phút, rồi sau đó dồn dập hơn, lúc này mới nên đến bệnh viện. Vậy là mình luôn tự an ủi Anh và cũng an ủi bản thân " Chắc chưa sao...", nhưng trong bụng đang quặn lên từng cơn, đau muốn chảy nước mắt.

Anh xin nghỉ làm.Truớc khi đến đến bệnh viện, hai vợ chồng còn thảnh thơi đi ăn sáng, uống cafe. Muốn tìm cái gì đó thư giãn trước khi "lâm bồn" đó mà.

12h trưa, mẹ chồng lên, cùng Anh và mình vào bệnh viện. Sau một giai đoạn thăm, khám, đo tim thai bé, bác sỹ quyết định cho mình nhập viện...chờ sinh.

2h chiều, những cơn đau bắt đầu quặn xuống, liên tiếp và dồn dập. Mình được chuyển xuống phòng sanh và cách ly với bên ngoài từ lúc đó. Cũng đã một lần sinh con, mình hiểu được cảm giác thế nào nên cũng thấy bình tĩnh lắm.

Nhưng rồi, mọi thứ diễn ra không giống như những gì mình đã chuẩn bị tâm lý trước đây. Đau bụngg dữ dội và kéo dài từ 2h chiều đến 11h đêm như quật ngã hết mọi ý chí và sức lực của mình. Dẫu biết rằng, mỗi cơn co sẽ giúp bé mau ra hơn và mình sẽ nhanh chóng nhìn thấy mặt con hơn. Nhưng dù đã cố gắng hết sức nhưng đầu em bé vẫn không xuống được. Nhìn những cái lắc đầu của các bác sỹ, các NHS, nước mắt mình cứ chực trào. Cảm giác lo sợ mơ hồ cứ xâm chiếm lấy mình. Chẳng biết làm gì hơn, trong căn phòng vắng lặng chỉ còn nghe mổi tiếng gõ nhịp đồng hồ, một mình với nỗi đau không gì có thể tả nỗi, mình đã luôn miệng cầu nguyện. Cũng chẳng biết từ bao giờ, mình luôn làm vậy những lúc gặp khó khăn, cần một đức tin nào đó, dù là mơ hồ lắm. Mong muốn duy nhất lúc ấy là sự ra đời an toàn cho con và bình an cho mình...

(Còn tíêp...)