My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bé SuSu - Luong Kha Han

Bé SuSu - Luong Kha Han magnify

SuSu cất tiếng khóc oe oe đầu tiên vào lúc 4:25AM ngày 7/1/2007, sau hơn 24 tiếng đồng hồ Mẹ Su vật vã với cơn đau ...đẻ tại Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn. SuSu cân nặng 3.8kg (với cân nặng này buộc lòng người ta phải đưa mẹ Su đi mổ bắt Su ra chứ Mẹ Su không được sinh thường như mong muốn) và dài 52cm. Mọi người đùa gọi SuSu là Sumo.

SuSu được ba mẹ chọn cho một cái tên mà theo nhiều nguời thì giống ...phim Hongkong quá : Lương Khả Hân. Thật sự Mẹ Su rất thích và hài lòng với cái tên này. Mong là Su sẽ dễ thương và khả ái như nàng công chúa Ngọc Hân trong những câu chuyện kể ngày xưa vậy đó.

Vậy là từ nay Mẹ Su có thêm một nàng công chúa đáng yêu SuSu, cùng với một Anh Bin nhõng nhẽo không ai bằng rồi đó.

Mẹ nguyện sẽ chăm sóc hai con thật tốt, hơn tất cả những gì mẹ có thể.

Mình thật sự hạnh phúc!