Bin 20 thang tuoi
Friday, January 5, 2007 4:51:00 AM
Vậy là cu nhóc nhà mình cũng gần được 20 tháng rồi đấy. Mau thật đó... Mới hôm nào mẹ còn bổng ngữa trên tay, mà hôm nay đã biết chạy tung tăng, biết giận hờn, nằm lẫy, biết chạy xe, biết làm đủ thứ trò. Chỉ có một điều là ...chậm nói quá. Mình cứ nghĩ là nhóc con sẽ nhanh biết nói và sẽ ...nói nhiều giống ...Mẹ chứ
. Vì lúc mang thai Bin, mình nhớ là không ít lần mình "đấu võ mồm" với khách hàng và hãng tàu suốt gần một giờ đồng hồ mà không biết...mệt mỏi cơ mà. Chắc nhóc con ít nói giống Ba nó rồi. Vậy cũng hay. Con trai miệng mồm lắm cũng...mệt (cho bọn con gái.
).
Tháng này Bin tăng gần 500gram, và tăng chiều cao nữa, vậy là mình cũng vui rồi. Gửi ở nhà trẻ này mình thấy cũng yên tâm, gần nhà, cô giáo tận tuỵ chăm sóc trẻ. Bin đang chuyển dần từ giai đoạn ăn cháo qua ăn cơm nát. Lúc đầu cũng hơi ói, chắc từ từ rồi cũng ổn thôi. Em bé phải qua từng giai đoạn như vậy mới phát triển tốt được. Mình luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Bin sắp làm anh Hai rồi, nhưng chắc nhóc con chưa cảm nhận được điều này đâu. Suốt ngày cứ lấy cái đầu...húc vào bụng mẹ cứ như ...đánh trống vậy mà cảm nhận được gì, Bin ha. ![]()
(Hình Bin và các bạn cùng cô giáo lớp Thỏ Ngọc)










