My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

January 04, 2007

January 04, 2007 magnify

Má bệnh, vậy mà mình cũng chẳng thể về thăm được, thấy có lỗi quá chừng. Gần một năm rồi mình chưa về nhà được lấy một lần nào cả. Cũng không trách mình được, có thai, sinh em bé, hai lần gần nhau vậy, làm mình chẳng có thời gian gì nhiều cho những chuyện khác, ngoại trừ gia đình và công việc. Mong là ba má, anh chị em hiểu và thông cảm cho mình.

Đọc blog của bạn mình, thấy bạn bè về quê, thăm gia đình, vui chơi với nhau, mới thấy buồn gì đâu. Biết là cuộc sống của bạn bè lúc này khác với mình, không thể so sánh được, nhưng sao vẫn nghe ...chạnh lòng. Dù không muốn, nhưng hình như mình đang ...xa dần với các bạn, những cuộc tụ tập vui chơi với nhau mình luôn vắng mặt. Tranh thủ lắm thì đến chơi một chút rồi lại về sớm với con. Anh cũng vậy. Bạn bè dạo này trách Anh sao ...lặn mất tăm. Anh đã không có nhiều bạn, nay lại bận rộn với công việc, với vợ con, nên không có nhiều thời gian cho bạn bè nữa. Nhiều lúc mình thấy tội và thương Anh lắm, chỉ sợ Anh sống vậy hoài rồi thấy cuộc sống buồn tẻ... Nhưng Anh luôn là người động viên, an ủi mình. Anh nói không có bạn bè, Anh cũng chẳng sao, tất cả với Anh bây giờ là gia đình. Mình nghe cũng thấy thương Anh lắm. Mình làm vợ, làm mẹ rồi mà đôi lúc cũng còn...ham chơi lắm, không suy nghĩ được như Anh. Nhưng thật ra, sự ham chơi ấy chỉ tồn tại nhiều trong ...suy nghĩ, thực tế thì mình vẫn dành tất cả thời gian để chăm lo cho gia đình. Nên như vậy.

Chiều nay bsỹ hẹn tái khám. Sẽ siêu âm lần nữa, nếu em bé to quá chắc là phải mổ rồi. Mình cũng đang lo ghê. Mà thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình đang mong chờ từng giây, từng phút lúc bé Su chào đời, đuợc nhìn thấy mặt con, sẽ hạnh phúc lắm...

Mong mọi sự bình an đến với mẹ, với con...