My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

January 02, 2007

January 02, 2007 magnify

Bắt đầu một ngày mới, một tháng mới, cũng là một năm mới.

Những ngày nghỉ Lễ trôi qua một cách bình lặng và có chút...mệt mỏi. Bận rộn với nhóc con, cũng chẳng đi đâu, làm gì được. Mà nếu có muốn đi cũng có được đâu. Bsỹ kêu nằm nghỉ ngơi, hạn chế đi lại mà.

Khuya thứ 7 tự nhiên đau bụng liên hồi, tưởng là sinh, Mẹ chồng và Anh đưa lên bệnh viện lúc 2h30. Sau một hồi, cân đo, khám và theo dõi tim thai em bé, ông bsỹ bảo rằng...chưa sinh được vì chưa có dấu hiệu sinh, vả lại em bé vẫn còn thiếu vài ngày nữa mới đến giai đoạn chào đời an toàn. Ông ta nói mình đau bụng là do bị động thai do hoạt động nhiều. Giờ cho thuốc, nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, rồi sẽ khoẻ, 1 tuần nữa tái khám và sinh luôn. Thấy người mệt mỏi, uể oải quá chừng. Thiệt là chán...

Chưa lúc nào thấy thời gian trôi qua chậm chạp và lâu lắc như lúc này. Sự chờ đợi làm mình mệt mỏi, cả về tinh thần và thể chất. Cũng mong đến ngày "lâm bồn" cho xong...

Mình không còn đến văn phòng nữa nên cũng thấy buồn. Suốt ngày ở nhà quanh quẩn với cái máy vi tính, mệt thì nằm nghỉ, đói thì mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, rồi lại làm việc. Thấy một vòng lẩn quẩn, ngột ngạt không chịu được.

Mà thôi, phải cố lên...cố lên....