My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Hop cuoi nam va Tat nien

Hop cuoi nam va Tat nien magnify

Hôm nay họp công ty cuối năm. Những bức bối trong lòng, được dịp mình tuôn ra hết. Đây là lần thứ hai nói chuyện với hai anh mình khóc như vậy. Không biết mình có nhạy cảm quá không hay những gì mình cảm nhận là thật. Cũng đã nói ra hết được những gì muốn nói. Thôi thì chờ nữa tháng nữa, khi có kết quả tổng kết cuối năm, đồng thời biết được những đề xuất của mình với hai anh được chấp nhận đến đâu, lúc đó mình sẽ có quyết định cụ thể và rõ ràng hơn cho mình, và cho công ty.

Họp công ty, phân công việc rõ ràng cho từng nhân viên. Hy vọng thời gian mình nghỉ ở nhà, mọi việc vẫn tốt như khi có mình ở công ty vậy. Biết là sẽ khó khăn, nhưng biết làm sao được. Hy vọng mọi người cố gắng hơn. Mình cũng sẽ tranh thủ để đi làm lại sớm nhất nếu có thể. Tính mình hay lo, dù đã thu xếp ổn thoả rồi, mà sao vẫn chưa thấy yên tâm được...

Tối nay công ty tổ chức ăn Tất Niên, cũng vui. Mọi người ai cũng có quà cuối năm. Mình thấy hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho mọi người trong công ty. Hy vọng mọi người cố gắng hơn nữa vì sự phát triển chung của công ty.

Hy vong nhiều điều tốt đẹp trong năm mới, đến với công ty, và mọi người. Mong công ty ổn định và phát triển hơn nữa.

(Hình chụp tại khách sạn Phước Hải, Nha Trang)