December 28, 2006
Thursday, December 28, 2006 3:22:00 AM
Hôm nay mình chính thức ở nhà, làm việc, nghỉ ngơi và chờ sinh em bé, việc mà theo mọi người nói nên làm cách nay nữa tháng rồi chứ không phải để chờ đến bây giờ
.
Nhỏ bạn mình thường hay “ ca cẩm và lên án” mình, nào là sức khoẻ thì yếu xìu (cái này chắc nhỏ tự cảm nhận rồi, chứ bản thân mình thấy mình cũng khoẻ lắm mà), ăn uống thì ít như mèo (chẳng là nhỏ có mua cho mình hộp sữa bầu và “bắt” mình uống vì từ ngày mang thai Su đến giờ mình chẳng uống giọt sữa nào cả. Nhưng sau hai tuần, hộp sữa nhỏ mua vẫn…y như cũ, chẳng vơi được tí tẹo nào
), ít chịu nghỉ ngơi, lại tham công tiếc việc. Và câu chuyện nhỏ luôn kết thúc bằng câu “ Pó Tay”
. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy có lỗi với bản thân và mọi người. Được mọi người quan tâm, nhắc nhở mình cũng vui lắm. Nhưng… cuối năm, biết bao nhiêu việc phải làm, mình sợ nghỉ sớm thì lo lắng thêm khi mọi việc chưa ổn thoã. Thôi thì cố gắng thêm một chút, để đến lúc sinh thì không phải canh cánh trong lòng chuyện công ty nữa. Yên tâm mà sinh con, chăm con.
Hôm qua đã finish xong nhiều việc ở công ty. Cuối tuần này công ty tổ chức Tất Niên cho mọi người. Chuẩn bị quà cuối năm để tặng cho mọi người nữa. Cũng mong mình chưa sinh tuần này để còn enjoy tiệc với mọi người và ăn Tết Tây nữa. Sinh sớm thì bỏ lỡ một số cơ hội …ăn chơi.
Cũng thấy tiếc.![]()









