My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

December 26, 2006

December 26, 2006 magnify

Tối qua lại không ngủ được, người mệt nhoài, chóng mặt. Mình đang bị kéo dài những ngày mất ngủ triền miên. Tâm trạng thật chán, vừa mong sinh cho xong (ra sao thì ra), vừa lo chưa đến ngày đến tháng, con ra đời sớm, tội nghiệp cho nó. Mâu thuẫn thật...

Có lẽ đang có gì đó thay đổi trong người Bin, dạo này hay thức giấc giữa khuya, chơi một hồi rồi khóc. Mình cũng nghe mọi người nói, thường khi một đứa trẻ chuẩn bị có em, tâm lý nó đôi khi thay đổi lắm. Cũng không biết có phải vì thế mà mấy hôm nay Bin như vậy không nữa. Đôi lúc thấy thương nó, đôi khi người mệt mỏi mình lại thấy bực bội con, hay cáu gắt với nó. Thấy có lỗi lắm...

Ba má bệnh. Anh mình nhắn một câu "Gọi về động viên Ba má". Từ ngày Ba má vào đây về, mình vẫn còn thấy buồn nên cũng ít nói chuyện với mọi người trong nhà, Ba má và cả em gái mình. Không biết do mình quá nhạy cảm hay vì họ chưa hiểu được mình. Thấy thật buồn khi nghĩ đến gia đình lúc này...

Mình đang cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe để sinh con, mọi chuyện muộn phiền thôi thì tạm gác qua một bên, nghĩ cho bản thân, cho con trước. Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua bình yên như nó cần phải vậy, thế thôi!