My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Shopping cuoi nam

Shopping cuoi nam magnify

Mấy hôm nay đi mua đồ cho ông xã và Nhóc con. Mình "khởi động" việc mua sắm cuối năm hơi bị...sớm vì sợ sắp đến ngày sinh, lúc "nằm ổ" thì không đi lại được nhiều. Dù trong người rất hay mệt và choáng khi đến những chốn đông người, nhưng cũng phải cố gắng thôi.

Mua cho Ông xã và Nhóc con được mấy bộ đồ mới. Sắm sửa thêm đồ cho Su nữa. Cũng khá đủ rồi, giờ thì chỉ còn chờ đến giờ G nữa thôi. Nhỏ bạn của em mình dự sinh cùng thời điểm với mình nhưng lại sinh rồi làm mình cũng thấy...nôn nao. Cũng đang trong tư thế ...sẵn sàng lắm rồi . Ông xã ghẹo: " Phải chờ ăn xong tiệc tất niên của công ty cuối tuần này rồi hãy...đẻ nha em!" . Đúng là ông xã của mình có "tâm hồn ăn uống" thấy sợ. Điểm này thì vợ chồng mình ...giống nhau rồi.

Năm nay không mua sắm gì cho bản thân. Mọi năm cũng "xúng xính áo hoa" để enjoy Tết lắm đấy. Nhưng năm nay thì thôi vậy, "nằm ổ" mà mặc đồ đẹp làm gì, ai mà ngắm. Cũng thấy ...ganh tỵ và tủi thân lắm đây. Mình thật...vớ vẩn nhỉ!

(Hình chụp: tại Thuyền Viện Trúc Lâm- Đà Lạt)