Dem Noel...
Sunday, December 24, 2006 3:46:00 PM
Đêm Noel, không có cảm giác gì. Đường phố đông đúc, ồn ào và đầy khói bụi. Năm nào cũng vậy, dù biết ra đường chỉ mang vào người cảm giác khó chịu vì kẹt xe, nhưng không thể bỏ thói quen hòa vào đòng người đông đúc và ...ham vui ấy. Chuyện ra đường đêm noel như một thói quen, khó bỏ.
Cu nhóc ngủ. Hai vợ chồng lang thang tìm chỗ ăn tối, nơi nào cũng đông đúc và ồn ào. Cũng may hôm qua đã tranh thủ dẫn nhóc con đi ra đường xem ông già Noel rồi, chứ hôm nay mà đi chắc Bin nó bực bội lắm. Bin nhà mình dường như rất ghét đến những chỗ đông đúc nóng nực. Mới nhỏ mà cu nhóc cũng khó chịu thấy sợ luôn, cái gì không thích là khóc lóc ầm ĩ, làm cách nào cũng không nín khóc. Đưa nhóc vào thương xá Tax chơi, khóc lóc một chút rồi cũng chịu chạy đi chơi và cũng khoái chụp hình lắm. Mỗi lần thấy ba mẹ đưa máy hình lên là toe miệng cười. Vòng vòng một hồi vào Paloma uống nước rồi về.
Hôm nay cũng chẳng biết đi đâu, đi ăn, uống nước rồi về sớm. Thế là xong một đêm Noel. Như vậy cũng thấy vui rồi!
Mong một đêm Giáng Sinh an lành đến với mọi người.
(Hình chụp: Ba Bin và Bin tại Thương xá Tax)










