My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

December 22, 2006

Hôm qua tự nhiên đau bụng râm ran hoài, suốt cả buổi chiều tối, làm mình thấy lo. Ngồi thì khó chịu, bước đi thì đau, nằm cũng không xong... Tưởng là phải vào bệnh viện sớm rồi chứ. Cũng may...Tối khuya thì thấy đỡ đau hơn nên ngủ vèo một giấc đến sáng, cũng mơ mơ màng màng, những giấc mơ về việc sinh em bé. Từ ngày có thai mình hay mơ những giấc mơ như vậy, tốt cũng có, mà xấu cũng có. Chắc là do tâm lý không ổn định của mình.

Hôm qua là một ngày không vui. Mình và hai Anh nói chuyện qua lại, cũng chuyện công ty. Không hiểu sao dạo này mình lại chán nản như vậy không biết. Chẳng thiết làm gì cả, dù mọi chuyện cũng đang tốt đẹp. Do mình chưa hài lòng với công việc và công ty hay vì mình đang muốn một điều gì khác. Phải công nhận rằng hơn 3 năm hợp tác, dù bề ngoài mọi chuyện dường như lúc nào cũng tốt, những bên trong mình không phải vậy. Mình luôn phải trăn trở về công việc, muộn phiền về những "bất cập" trong sự hợp tác của hai anh và mình. Mình không hài lòng một số điều, không hài lòng về tính cách một vài người. Thấy nản lòng... Liệu rồi mình có nên tiếp tục không...

Mình đã nói thật nhiều, nói ra hết những khúc mắc và mong muốn mà bấy lâu chưa có dịp bày tỏ. Để xem họ nghĩ gì và nói gì. Đối với mình, kết thúc sẽ là một sự bắt đầu, không có gì khó cả và mình cũng không ngại sẽ gặp khó khăn. Chỉ có điều, thời gian này là chưa phải lúc để quyết định...Mình nói ra để mong được hiểu và chia sẽ...Cũng không biết họ có hiểu được không. Tuỳ thôi...