Durian
Friday, December 1, 2006 1:33:00 AM
Có đôi khi chợt buộc miệng nói với tụi bạn : “Chán quá, mong ra trường sớm cho rồi”.
Tụi bạn hỏi: “ Làm gì mà nôn nao dữ vậy?”.
“Ra trường …lấy chồng sớm chứ làm gì!!!”.
Ta cười…Thật lòng, nhiều khi ước muốn được ra trường nó “cháy bỏng” thế nào ấy, nhưng chắc không phải chỉ để lấy chồng như đã nói. Ta cũng không hiểu tại sao nữa. Có thể Ta muốn đi làm để có cuộc sống tự lập hơn, muốn ra đời coi thử cuộc sống…ghê gớm như thế nào mà người lớn thường hay “hù doạ” …bọn trẻ như vậy, và cũng có thể có những lúc Ta…chán học.
Vậy mà, lúc này khi sắp ra trường, sắp được như những gì đã mong ước từ trước thì lại thấy trong lòng có gì đó nao nao, thật khó hiểu! Con người ta là vậy, “ những gì khi có trong tầm tay thì không biết quý trọng, chỉ đến khi sắp mất đi, mới cảm thấy hối tiếc”. Ta chẳng muốn xếp mình vào trường hợp như vậy, nhưng hình như đó lại là sự thật 100% …đúng
. Bốn năm Đại Học, Ta nhởn nhơ học, nhởn nhơ chơi và cũng “cháy bỏng” trong lòng mong muốn sớm ra trường để… lấy chồng. Ừ thì rồi ai lại chẳng lấy chồng, lấy vợ, có gia đình, bởi đó là quy luật của đời thường cơ mà.
Nhưng nghĩ tới chỉ còn vài hôm nữa thôi, Ta cùng các bạn bị “đuổi” ra khỏi trường, sao nghe trong lòng có gì đó…nghèn nghẹn, một chút tiếc nuối, một chút nhớ nhung. Tất cả rồi cũng sẽ đi vào tiềm thức của mỗi người, bởi rồi đây, với những lo toan đời thường, mỗi người trong chúng ta sẽ dần quên đi những gì đã gọi là kỷ niệm. Bởi vì kỷ niệm không phải là vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại. “Không bao giờ”, ừ phải rồi, “nó sẽ không bao giờ trở lại”, nhưng ít nhiều nó cũng đọng lại trong lòng Ta một chút gì đó để …nhớ, để…quên.
Ta muốn nói : “ Tạm biệt các bạn”, những người đã gắn bó cùng Ta suốt bốn năm Đại Học này. Có thể Ta sẽ không nhớ hết tên, nhưng chắc một điều là sau này gặp nhau đâu đó trong cuộc sống này, Ta sẽ nhận ra ngay các bạn, những khuôn mặt tuy lạ mà…quen, tuy xa mà lại…thật gần.
Hãy bước vào đời thật tự tin và vững vàng, Bạn nhé.
(Hình chụp: nhóm Anh-Em tại tiệc Thôi Nôi Cu Bin)









