My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

November 30, 2006

Lau roi moi vao lai trang web K36, nhin lai bai phong van minh ngay xua. Doc lai thay ...vui ghe.

Ngay truoc minh cung hay tham gia post bai nay, no. Roi khong hieu sao mat het cam hung...Thay co loi voi ban be....

Nhung chac khong ai trach minh duoc. "Moi cay, moi hoa, moi nha, moi canh", cuoc song voi bon be lo toan, doi khi nguoi ta khong the lam duoc het tat ca nhung gi minh muon. Thoi thi, hay co gang lam nhung gi co the..., the thoi.

Thưa các bác, Tiếp tục chương trình phỏng vấn các thành viên K36, chúng tôi đã có buổi nói chuyện thân mật với một thành viên bên K36A2, bạn ấy là Kim Huyền. Chúng tôi hi vọng buổi nói chuyện thú vị này giúp mọi người cảm thấy gần nhau hơn.

1/ Trước hết, rất cám ơn bạn đã tham gia phỏng vấn. Nếu đứng trong một số đông ngườI, điều gì mà bạn cảm thấy mình nổI bật nhất??

Tụi bạn thường hỏi " Sao dạo này da…đen thế", mình trả lời : " Tại ba mẹ tui sinh ra tui vậy mà, biết sao được nhỉ!!!!". Có lẽ lúc mang thai mình, mẹ mình đã uống café sữa…quá liều chăng??? Mà thật tội nhgiệp cho mình, mẹ lại pha nhiều café hơn sưã nên giờ thân mình mới ra nông nổi này nè. Hihihihi.
Nói vậy thôi chứ nhìn hình trông cũng xinh xắn và duyên dáng đấy chứ, không đến nỗi nào!. Nếu đứng trước một đám đông toàn người da …đen, có lẽ mình cũng "nổi bật" lên được một tí vì nước da chỉ hơi…bánh mật cuả mình (may quá, chưa đen ..thui!). Còn nữa, không biết trình độ "ăn nói" cuả mình thế nào mà sau nhiều năm đi làm, mình nhận được nhiều lời "cảnh báo" từ khách hàng và đồng nghiệp: "khi nói phải dành thời gian mà..thở chứ, nói gì nhanh thế". Mà không chỉ có nói nhanh không đâu, mình thấy bản thân còn thêm tật…nói nhiều nữa chứ (chắc tại có nhiều chuyện để nói đó mà!). Cuối cùng, bật mí nhé, mình "hót" hơi bị …hay đấy!!!. Hổng tin hả, hôm nào khoá mình tổ chức một buổi thi hát karaoke…nghiệp dư đi, đảm bảo mình không "giành" giải nhất thì cũng sẽ "lượm" được một giải…khuyến khích nào đó mà ban tổ chức "bố thí" cho để "động viên tinh thần" mà thôi. Hihihii

2/ Sau gần 4 năm rờI khỏI trường NT, điều gì vẫn còn đọng lạI ở bạn?

Nói thật nhé, ngày xưa khi còn đi học mình chỉ mong một điều duy nhất là ra trường mau mau để còn được "lống chầy". (Tò mò mà lị!). Nhưng rồi, đến cái ngày chia tay lớp, ngày mà điều mong ước cuả mình sắp thành hiện thực thì không hiểu sao bỗng cảm thấy…chạnh lòng. Hơn bốn năm học tại trường mình vô tư…chơi, vô tư…quậy, học là chính nhưng chơi lại là …mười, cũng không nghĩ rằng đến một ngày mình lại có cảm giác bịn rịn chia tay thầy cô, bè bạn như vậy. Còn nhớ bài hát "Giã từ cành phượng vĩ" mà mình đã hát hôm chia tay đã không được trọn lời vì bận …khóc ngay giữa sân khấu. Cả đám con gái ôm nhau vừa hát "ngồi lại bên nhau…" vừa tức tưởi khóc như bị ai đánh đòn vậy. Nghĩ lại thấy mình sao cũng "mít ướt" quá. Nhưng rồi, giữa bộn bề lo toan cuộc sống cuả gần 4 năm xa trường, kỷ niệm ngày chia tay ấy vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc, nhớ lắm!

3/Bạn hãy mô tả ngắn gọn sự nghiệp của mình từ khi ra trường đến nay?

Nghe lời giới thiệu cuả Phan Ninh, mình mon men đến công ty Liên Quốc, còn gọi là BCL để xin thực tập cùng nhóm bạn vì …ham vui (vì khi đó có đến 4 người bạn cùng lớp cuả mình đang thực tập tại đó). BCL là một công ty chuyên về môi giới tàu biển và Freight forwarding. Thật lòng, lúc được nhận vào làm sales mình cũng chưa hình dung nỗi công việc ntn và có phù hợp với mình không nữa. Nhưng rồi, sau hơn nhiều tháng thực tập và làm việc, các bạn cuả mình "lần luợt ra đi" tìm một công việc khác mà có lẽ là hay hơn, hấp dẫn hơn và còn lại một mình, mình đã gắn bó với công ty BCL từ đó. Sau hơn 2 năm làm việc tại BCL với công việc cuả một người sales, phải nói rằng mình đã học được nhiều điều, những hiểu biết về công việc chuyên môn, cụ thể là ngành forwarding cũng như mở rộng thêm rất nhiều mối quan hệ, đó có lẽ là "foundation" kinh nghiệm giúp mình set up doanh ngiệp sau này. Mình rời BCL vào tháng 1/2004 và bắt đầu "ra riêng" từ lúc đó.

4/ Điều gì làm bạn cảm thấy thú vị nhất trong quá trình làm việc của mình?

Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên khi mình nói rằng, điều thú vị nhất mình có được không phải là công việc mà là những mối quan hệ bên ngoài công việc. Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với khách hàng, đại lý, hãng tàu mình đã học được rất nhiều điều từ họ, những người đàn anh, đàn chị về cách làm, cách nghĩ và cách sống. Có những người đã thật sự trở thành "tri kỷ" với mình, không chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn nữa. Đó là cái mình "được" nhất và cảm thấy thú vị vì những mối quan hệ đó, mà theo mình nghĩ không phải ai cũng có được.

5/ Được biết hiện nay bạn đã mở công ty riêng? Vậy bạn có gì chia sẽ vớI mọI ngườI về kinh nghiệm khởI nghiệp của minh?Bạn có thể giớI thiệu tóm tắt về doanh nghiệp của minh để chia sẽ vớI mọI ngườI?

Ngày còn làm ở BCL, thật sự mình không có ý định gắn bó lâu dài với công việc cuả một người sales ngành freight forwarding. Thật lòng mà nói, công việc này không có gì mới mẻ, cũng có áp lực từ nhiều phía nhưng không nhiều, công việc thì lặp đi lặp lại cũng chỉ có nhiêu đó và có phần …chán ngắt nưã. Mà dường như đó là tâm trạng chung cuả tất cả những người làm sales như mình. Đã có lúc mình muốn chuyển hẳn qua một lĩnh vực khác, năng động hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn vì mình thấy lúc đó mình như đang "giậm chân tại chỗ", không muốn nói là "lạc hậu" luôn vậy. Thấy bạn bè làm ở những công ty lớn, những văn phòng đại diện trong những building sang trọng, phải nói lúc đó mình cảm thấy rất "thèm" được như vậy. Và rồi, từ một lời "gợi ý đùa như thật" cuả một người bạn lớn, mình và hai người anh nữa đã "góp công, góp cuả" set up công ty. Đó là công ty G.L.O.B.A.L hiện nay, đặt tại 172 Khánh Hội, Quận 4. Ngày 15/7 tới là kỷ niệm 2 năm thành lập công ty mình đó. Chặng đường 2 năm thật ra là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng với mình đó cũng chẳng phải là quá ngắn với biết bao lo toan và đầy áp lực. Những ngày đầu thật sự là khoảng thời gian khó khăn với công ty và với bản thân mình. Khởi đầu với 6 nhân viên và biết bao việc phải làm. Vừa phải set up oversea agent network, hình thành cơ cấu công việc cuả các bộ phận operation, logistics, sales, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, vừa phải tìm kiếm khách hàng, tạo mối quan hệ với các hãng tàu, với các coloader để có được sự support từ họ. Phải quan tâm và lo lắng đủ điều đôi lúc cũng làm mình stressful thật sự, suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Xuất thân từ một nhân viên sales đơn thuần, chưa từng kinh qua một vị trí quản lý hay một khoá huấn luyện nào, thế nhưng lúc ấy lại phải cùng các partner control công ty, thật sự có lúc mình cảm thấy mất phương hướng, chẳng biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu…Và rồi…2 năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy. Hiện giờ công ty đã dần đi vào ổn định với gần 20 nhân viên và lúc này mình cũng thấy…dễ thở hơn rất nhiều mặc dù cũng còn rất nhiều điều phải làm, phải trăn trở. Công ty mình cũng đang định hướng phát triển lĩnh vực trading. Nếu bạn nào có "ý tưởng kinh doanh" nào, chúng ta có thể share cùng nhau để thử sức xem sao nhỉ!

6/ Triết lý trong kinh doanh của bạn là gì? Và nó đã giúp gì cho bạn trong quá trình phát triển doanh nghiệp.?

Người ta thường nói " Khách hàng là thượng đế", mình thấy cũng "thấm thía" thật sau hơn nhiều năm đi làm trong ngành dịch vụ này. Phải nói rằng, khách hàng đã "rèn" cho những người làm kinh doanh như mình lòng…kiên nhẫn và chịu đựng. Với công việc trôi chảy và suôn sẻ thì không sao, nhưng những lúc có trouble, ôi thôi mình phải "gánh chịu" biết bao những lời "có cánh", complaint từ họ. Mà nghĩ cũng hay thật, nhiều lúc tức giận người khác (ông xã hay một người nào đó), mình cũng thường "lớn giọng" với họ vì cái tật nóng tính cuả mình, nhưng với khách hàng thì phải "nhỏ nhẹ, thỏ thẻ" mặc dù trong lòng tức muốn…chết luôn vậy. Rồi có những đêm 1 hay 2 giờ khuya, điện thoại vẫn còn reo inh ỏi vì có trouble, khi thì khách hàng ra CY lấy container không có, hoặc những lúc hàng chuẩn bị load lên tàu mà nhiệt độ vẫn không đạt, hoặc tàu sắp rời cảng mà khách hàng lại chưa thanh lý và vào sổ tàu…Nhiều lúc cũng thấy..tủi "con khỉ" lắm vì "thân gái dặm trường" muh. Nhưng mình hiểu, "khách hàng là người nuôi sống doanh nghiệp" nên cũng cố gắng rất nhiều để phục vụ họ được tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng trở nên tốt đẹp hơn, khách hàng cũng nhận ra "cái tâm", lòng nhiệt thành cuả mình, cuả công ty để rồi họ gắn bó với bọn mình lâu dài hơn, tình cảm hơn và thật sự mình đã có khá nhiều người bạn lớn thân thiết từ mối quan hệ công việc.

7/Gia đình và sự nghiệp , bạn cân đốI nó như thế nào??

Đang cố gắng làm người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đây. Nhưng hiện tại mình vẫn chưa làm được! Không biết rồi có làm được không nữa. Nhưng nếu không dung hoà được, chắc cũng phải cố gắng thực hiện được một điều là "nuôi con tốt, dạy chồng…ngoan" thôi, còn công việc ư? Như nhiều người vẫn nói " làm cả đời…"!!!

8/ Được biết bạn đã có baby, xin chúc mừng bạn. HỏI nhỏ nhé, bạn đã làm điều đó như thế nào ?

Hihihihi..có những điều không nói ra nhưng chắc là …ai cũng biết!!! Dường như điều đó thuộc về… "bản năng gốc" mà !(cười…mỉm chi cọp!)

9/ Bạn có thể bật mí một vài thông tin về ông xã của mình?

Duy, Nguyễn Hữu từng tranh cãi với mình rằng, con gái bây giờ…thực dụng và chảnh lắm (Quơ đuã cả nắm đó mà!), rằng đàn ông con trai bây giờ phải có đủ 4D mới "lọt vào tầm ngắm" cuả họ. 4D đó được Duy giải thích là : Đảng viên (hay Đoàn viên), Đại học, Địa vị, và Đẹp trai. Nói thật nha, ông xã cuả mình hiện tại có lẽ chỉ đạt được một "tiêu chuẩn" duy nhất trong 4D đó, vì theo mọi người nhận xét là ổng hơi bị…handsome (còn mình thì không nhận ra điều này!). Tuy nhiên có một điều mình muốn bật mí cho các bạn nghe nha, mấy bé nhân viên của mình đã từng nói với mình " có được ông chồng như ông xã cuả chị em thà ăn cơm với …muối cũng thấy hạnh phúc!!!!" Ái chà, thật lòng mình cũng không biết rõ tại sao mấy bé lại nói vậy, chắc tại thấy ông xã mình…hiền và cưng vợ nên nói vậy chăng???? Nhưng dù sao nghe những lời như vậy cũng thấy …mát lòng lắm. Hihihiii Ông xã và mình không làm chung ngành, bọn mình "khắc khẩu" lắm (đó có lẽ là …hậu quả cuả việc lấy chồng bằng tuổi!). Nói vậy để "nhắn nhở" mấy bạn đồng tuổi đang có ý định kết hôn với nhau phải …suy nghĩ lại, nên chăng??? (không biết có đụng chạm đến ai đấy không nhỉ. Chắc chắn là nhiều rồi!!!!)

10/ Trong cuộc sống , triết lý nào mà bạn đang theo đuổI?

Có một câu nói mình rất thích " Sống đã khó rồi, nhưng để sống sao cho tốt còn khó hơn". Khái niệm "sống tốt" đôi lúc cũng mơ hồ lắm. Có thể một điều nào đó là tốt với người này, nhưng lại không tốt với người khác. Nhưng mình nghĩ, trong một chừng mực nào đó, tốt hay xấu đều do cảm nhận riêng cuả mỗi người. Với mình, biết hài lòng với những gì mình đang có, chấp nhận thực tế, sống mỗi ngày trọn vẹn hạnh phúc, đó là bạn đang "sống tốt" cho hôm nay rồi. Từng ngày như vậy, bạn sẽ có một cuộc sống "đáng sống" cho ngày mai thôi.

11/ Bạn đánh giá thế nào về Website K36? Theo bạn chúng tôi cần làm gì để phát triển hơn nữa?

Mình có hỏi một anh bạn đánh giá sao về website cuả bọn mình, anh trả lời " good interface". Vậy thì cũng hay rồi. Còn làm thế nào để phát triển hơn nữa ư? Hãy tổng hợp tất cả ideas cuả mọi người, có lẽ đó cũng là cuả mình đấy.Hihihii

(Hình chụp: tại Bãi Bụt- Đà Nẵng)