1 ngày dài...!
Friday, June 22, 2012 3:04:48 PM
Mệt...cảm giác lúc này của m là nt.. 1 ngày vs 5 ca học. Và mọi ch dối tung lên..
2 ngày r...ngày nào đi học về cũng khóc.vì mọi ch chẳng ra đâu vào đâu cả. Toàn cãi nhau, toàn giận, và m thấy buồn lắm. Chắc toàn do mình. Toàn dỗi vặt.đến bh ms lớn hơn đây. Lại khóc r. Đúng là nc mắt đág ghét mà. Huhu...nhưng mà buồn lắm ý...s cứ phải tn nhờ. K chịu đc mất...bh cảm giác tuyệt vọng vô cùng.
2 ngày r...ngày nào đi học về cũng khóc.vì mọi ch chẳng ra đâu vào đâu cả. Toàn cãi nhau, toàn giận, và m thấy buồn lắm. Chắc toàn do mình. Toàn dỗi vặt.đến bh ms lớn hơn đây. Lại khóc r. Đúng là nc mắt đág ghét mà. Huhu...nhưng mà buồn lắm ý...s cứ phải tn nhờ. K chịu đc mất...bh cảm giác tuyệt vọng vô cùng.
