Mình muốn chia sẽ!!!
Thursday, November 15, 2007 3:18:18 PM
4 năm ,một khoảng thời đủ để ta có trể nếm trải được nhiều điều: Học tập,tình cảm và chập chững bước vào đời. Hành trang mang theo biết bao niềm tin yêu được gia đình gởi gấm, bạn bè tin yêu để được như ngày hôm nay. Nhưng khi cầm chiếc bằng trên tay sao ko cảm thấy vui mà lại càng nặng lòng hơn. Thất nghiệp là hai từ mà ko phải ai cũng ko mắc phải, tôi cũng vậy.Tốt nghiệp một ngôi trường có thể coi là danh tiếng trong thành phố nhưng sao nản quá. Nghành học vật lý bây giờ cũng lỗi thời khó tìm việc vì vậy không lo lắng sao được. Một anh khóa trước cũng tốt nghiệp nhưng đã làm trái nghề và đương nhiên tiền lương thì cũng đủ ăn thôi 1,2tr. Nói chung đây cũng là tình trạng chung của dân khoa lý nếu giỏi thì ko nói gì nhưng nếu trung bình khá ra là vậy đó. Bi đát làm sao!!!!

