Skip navigation.

Log in | Sign up

Lần đầu xuất ngoại

Hồi hè, hai anh em được bố mẹ dắt đi chơi chỗ mới, chỗ này chắc hẳn là xa hơn Nha Trang hay là Hà Nội, vì thấy ngồi máy bay lâu hơn. Đã thế lại còn phải trình mấy cuốn sổ có hình (passport) cho mấy chú công an nhìn tới nhìn lui săm soi coi mình có phải là Sam không, Bơ có phải là Bơ không ??? Tội nghiệp Bơ lùn, mẹ cứ phải xách nách nó lên để các chú công an nhìn mặt rồi mới được đi qua ...

Chỗ đi chơi mới này người ta không có nói tiếng Việt, nói tiếng gì mà giống như "củ-su-hào-cheo-lủng-lẳng" thôi à, bố mẹ chỉ lên bản đồ cho mình thấy, nơi này có tên gọi là Hồng-kông, từ VN phải bay qua biển mới tới nó. Để coi nó có gì hay ho hơn các chỗ mình đã từng đi không ta ...

Phòng khách sạn thì bé tẹo, không có chỗ nằm bò ra sàn để chơi xe gì hết à, buồng tắm cũng chật chội, nói chung khách sạn ở đây thật chán, không có bằng bất cứ cái khách sạn nào mình đã ở từ trước đến nay cả !!!

Đã thế lại cũng không có được tắm biển gì cả, mất vui 50% rồi !

May thay, có một chỗ cũng hấp dẫn, mặc dù hơi vất vả : Disneyland

Đó là một ngày nắng gắt, mặt ai cũng nhăn nheo vì nắng :



Nhưng bù lại, hai anh em mình được gặp rất nhiều nhân vật quen mặt mà từ xưa đến giờ chỉ xuất hiện trên tivi



Thần tượng của hai anh em mình đây : Buzz Lightyear



Mẹ và hai đứa mình phải xếp hàng cả nửa tiếng, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, để được chụp hình với chú này đấy, không, có lẽ hơn nửa tiếng cơ, vì khi 3 mẹ con vừa trờ tới vạch chờ cuối cùng thì chú ấy vẫy tay bái-bai nói rằng phải đi thay người, chú ấy kiệt sức rồi, lát sau là 1 Buzz Lightyear khác nhảy nhót rất "sung" chạy ra để chụp hình tiếp với dòng người rồng rắn đang chờ đợi.

Có lẽ Disneyland nên đổi tên là Making-line-land thì hơn, vì chơi trò gì cũng phải xếp hàng, chờ đợi & chờ đợi. Ở mỗi nơi xếp hàng người ta còn trang bị hẳn 1 cái đồng hồ điện tử báo hiệu cho biết là mình còn phải chờ bao nhiêu phút nữa thì đến lượt. Một khi đã chấp nhận rồi thì cứ thế mà đợi. Đồng hồ này cũng dự báo chính xác phết, nó đã ghi 45 thì y như rằng, 44 hoặc 46 phút sau khi mình xếp hàng là đến được cổng mua vé vào chơi !!! Chỉ tiếc là mình không có đủ sức lực để mà chấp nhận khoảng ... 10 cái 45 phút như thế, vì vậy chúng mình đã bỏ sót khá nhiều trò chơi ở đây.

Một trong những nơi xếp hàng ngắn nhất này : ngôi nhà của Mickey & Minnie





Wow, giày của Mickey & Minnie này, sao to thế, cả mẹ cũng không mang vừa !



Chỗ này thì không có phải xếp hàng gì cả, nhưng mà bố mẹ cho chúng mình vào có một tí, mua 1 ít, và bắt chúng mình đi ra như ma đuổi, chắc sợ cu Bơ lại đòi mua cho con "cái này, cái này, cái này ..." bất tận ...



Nhà của Tarzan (may quá, có lầu thang để trèo lên, chứ bắt đu dây như Tarzan là bó tay rồi)



Trò merry-go-round này thì Vinpearl cũng có, việc quái gì phải đi Hongkong. Coi phim 3D hoặc các trò đu quay cũng vậy, thật sự không có gì đặc sắc lắm lắm. Chỉ có trò đi xe hơi & bắn quái vật là tuyệt thôi, hà hà.



Phù, mệt quá, chỉ muốn lăn đùng ra nằm nghỉ thôi



Lần sau nếu có đi Disneyland, quyết không đi vào mùa hè nữa, mệt & nóng quá !!!

Chuyện vui ôn thiCác cách tính phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 dành cho lớp 2

Comments

dtklinh 28. October 2009, 10:16

Sướng nhất Sam & Bơ nhé, người lớn còn chưa được đi, thèm thèm

Anonymous 30. October 2009, 07:54

mẹ Sam Bơ writes:

Cứ tưởng bọn nó còn bé, đi thì chưa nhớ chưa biết, phí tiền, nhưng đi rồi mới thấy bọn nó thích lắm và nhắc hoài. Thấy trên tv chiếu Disneyland là reo lên : a, mình đi chỗ này rồi nè mẹ.

dtklinh 1. November 2009, 10:53

Ui, đúng là bọn trẻ nhớ dai. Năm nay em ra HN, Tôm Hùm vào hàng ăn và phát biểu "hôm nay ăn mì hoành thánh hả mẹ", chả là cũng tháng 10 năm ngoái ăn hoành thánh ở hàng này :D

Sam & Bơ chắc nhớ mấy truyện phim nhiều, gặp nhân vật quen thế nào cũng nhảy cỡn và nhắc là nhân vật này làm trò gì trong phim gì gì, chị nhỉ.

Anonymous 1. November 2009, 14:26

mẹ Sam Bơ writes:

Ừ, tụi nó thuộc hết.

Cun - Ngoc Pham 17. November 2009, 09:50

Disney land đẹp quá chị há, một trong những wishlist của em đó. Cũng mong một ngày được đưa Cún tới đó, chụp hình chung với Minie, Mickey, cô gái lọ lem, công chúa Bạch Tuyết....Cún mà gặp chắc mê tơi luôn :smile:

Anonymous 19. November 2009, 02:24

Xuân Viên writes:

Ah, cả nhà đi chơi vui wa. Dạo này em thấy hình như chị Trâm nhon hơn mấy bữa ấy chứ.(so với lần đầu tiên em nhìn hình chị lúc ra mắt huyn đệ ký ý mà). ước gì con em cũng được đi 1 lần. Dạo này mê cartoon network lắm. Suốt ngày ben 10 thui.

HOÀNG VŨ HÀ LINH 10. December 2009, 06:16

wow. Sam và Bơ thích nhé flirt

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies