13.10.09
Tuesday, October 13, 2009 4:43:46 PM
D có thật yêu M ko? D ko biết nhưng D rất cần M, M biết mà. Lại 1 ngày nữa trôi qua, thời gian cứ vô tình vậy đó, trôi đi nhanh quá. Lúc trc đối với D nó là liều thuốc để xoa dịu nổi đau, còn bây giờ từng giây, từng phút trôi qua với D nặng nề quá, như một sự ám ảnh khủng khiếp. D ko đủ can đảm để nhìn thẳng vào thực tế, D muốn một sự giải thoát, phải chi M bên cạnh D lúc này... Có lẽ mãi mãi với M thì D vãn là 1 đứa bé. D ko giỏi giấu cảm xúc của chính mình, D đã cố gắn dặn lòng phải thật vui vẻ, mỉm cười bước ra khỏi nhà nhưng ko làm đc, vô dụng quá. D đâu muốn mọi ng phải lo lắng, càng ko muốn mình bị cô lập giữa thế giới.
M đã nói D là Sq ko phải là ốc sên nhưng D thấy giống lắm, một con ốc sên sẽ thu mình vào vỏ đẻ trốn tránh khi nó cảm giác đc sự nguy hiểm, khi nó buồn, hay gặp chuyện ko như ý. Bây giờ nó đang trốn, nó cũng muốn phá bỏ vỏ ốc để bước ra nhưng nó làm ko đc, vì ko còn M, ko còn ai che chở cho nó lúc này. Nếu có M thì M sẽ làm gì? cho D một niềm tin, nghị lực, cho D biết "sẽ ko sao, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả" phải ko? sẽ cho D một chổ dựa, sẽ bay về để chiến đấu trận chiến này cùng D, sẽ ngồi cạnh lau nc mắt cho D & D biết trong mọi lúc D buồn M cũng buồn cùng D. bây giờ D ko có niềm tin để đi tiếp, D muốn dừng lại....
M đã nói D là Sq ko phải là ốc sên nhưng D thấy giống lắm, một con ốc sên sẽ thu mình vào vỏ đẻ trốn tránh khi nó cảm giác đc sự nguy hiểm, khi nó buồn, hay gặp chuyện ko như ý. Bây giờ nó đang trốn, nó cũng muốn phá bỏ vỏ ốc để bước ra nhưng nó làm ko đc, vì ko còn M, ko còn ai che chở cho nó lúc này. Nếu có M thì M sẽ làm gì? cho D một niềm tin, nghị lực, cho D biết "sẽ ko sao, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả" phải ko? sẽ cho D một chổ dựa, sẽ bay về để chiến đấu trận chiến này cùng D, sẽ ngồi cạnh lau nc mắt cho D & D biết trong mọi lúc D buồn M cũng buồn cùng D. bây giờ D ko có niềm tin để đi tiếp, D muốn dừng lại....






