My Opera is closing 3rd of March

forever love DKM

mãi mãi một tình yêu

15.10.09

HAPPY BIRTHDAY


Em ghét phải nói rằng em lại nhớ anh.
Vô tình thật, sao lại yêu em, sao bắt em lại quen với cuộc sống có anh làm gì để rồi bất chợt ra đi, sao bắt em phải quên Anh em ko làm đc, cho đến lúc này trong vô thức em vẫn ko thể chấp nhận dc điều đó. Sao anh phải yêu em???. Em ko biết trả lời sao khi ng khác hỏi về chiếc nhẫn trên tay. Ng yêu đi du học, khi nào trở lại hay mãi mãi ko quay về. Hi vọng về hạnh phúc ngày nào hôm nay trở thành ảo vọng.
Nổi cô đơn bao trùm không gian thật yên tĩnh, càng yên tĩnh càng đáng sợ. Em ghét sự yên tĩnh này. Sao M không có trách nhiệm với lời hứa của M, sao M để lại em một mình, sao lúc em cần anh nhất anh lại đi mất. niềm vui, nổi buồn, nụ cười hay nước mắt chẳng còn ai chia sẽ cùng em.
Minh nè, em có nên tiếp tục trận chiến này không? Nếu anh bên cạnh em lúc này em biết mình phải làm sao, nhưng ko còn anh nữa, em ko đủ tự tin, ko còn nghị lực nữa. Quá khứ có hạnh phúc, vui vẻ chăng nữa thì giờ đây nó cũng thật vô nghĩa. M ko giữ lời hứa để hôm nay lời chúc mừng sinh nhật em chẳng biết phải nói với ai. Sao anh ko về lại bên em, lúc này em thật sự rất cần một lời khuyên, một chổ dựa, cần ai đó cho em một niềm tin. Ko ai trả lời khi em send tin nhắn, Jonny mãi mãi sẽ ko bật sáng, nếu có chăng người online đó chính là em, cũng chẳng biết để làm gì... "Sinh nhật vui vẻ"

14.10.0916.10.09

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28