bye TI
Thursday, August 20, 2009 1:58:49 PM
Nói đi là đi, thật sự không còn gì lưu luyến sao Nhóc. Làm Chị bất ngờ thật, đi rồi có về ko hay lại giống như DONAL.Chị sẽ không giữ em lại, vì chị biết đây là điều em muốn làm, và nó sẽ tố nhất cho em. D ko hiểu tại sao lại là D? chị không phải ngốc đến mức ko hiểu những gì em nói, chị thật sự ko muốn hiểu, sao khôg âm thầm ra đi, rồi tất cả sẽ trở thành ký ức phải ko em? Sao phải nói những điều đáng ra em ko nên nói, sao phải làm chị em phải khóc? Chị lại là người có lỗi phải ko? Em ko có lỗi gì với ai hết, em chỉ có lỗi với chính bản thân mình thôi. Sao phải yêu người em ko nên yêu? Nhóc, a.K, và K.M đều ngốc như nhau. Đúng! Em đã trưởng thành, chị nên nhìn thấy điều này sớm hơn, ko nên lúc nào cũng xem em như đứa trẻ. Xin lỗi, vì tất cả, chị đã quá vô tâm. Nhóc yên tâm, sau khi về nước chị em sẽ khỏe mạnh như những người khác, Chị đã quyết định rồi ko thay đổi đâu, làm chuột bạch cũng được, ít ra là ko phải phẩu thuật phải ko em, chị chấp nhận rủi ro, ván cờ này chị sẽ thắng cũng như cuộc thi cờ vua năm đó, chỉ 50% cơ hội nhưng chị đã làm đc, thì bây giờ 90% chẳng lẽ không thử. Đi rồi có chuyện gì gọi về chi chị nha.
HAPPY BIRTHDAY NHÓC TI. (25.08.1990_25.08.2009)
Tạm biệt Nhóc, hi vọng rằng sau này gặp lại vẫn là chị em tốt, chị sẽ nhớ Nhóc và tất cả mọi người cũng vậy. Bỏ qua tất cả những chuyện không vui và hãy sống sao cho tốt nhất với bản thân mình. “Hãy tin rằng bạn đang hạnh phúc, bạn sẽ thấy hạnh phúc”. Nè có ai nói với Nhóc điều này chưa? Nhóc pha cafe uống ngon lắm đó (hình như Chị có nói rồi thì phải) ko như S pha dở ồm…., em đi rồi không ai pha cho Chị uống nữa hết, vậy hạn chế uống café lại rồi, rồi ai nấu ăn cho chị đây??? mai mốt ko đi chơi nữa, ở nhà tu. buồn thiệt…!!!






