lost feeling
Thursday, July 23, 2009 5:21:00 PM
Tình bạn, tình yêu làm cho con ng ta hạnh phúc nhưng cũng đem đến bao đau khổ. Đến lúc này mới biết đã quá muộn rồi. D làm khổ M, khổ Donal và cả a.K nữa. D sẽ không khóc nữa, D sẽ phải trưởng thành. Ngốc ngếch và trẻ con biết bao khi bao nhiêu người khổ vì mình mà mình ko biết, D vô tâm quá phải ko M. Nếu a.K nói ra thì người D chọn biết đâu ko phải là M, M có giận khi D nói điều này ko? Như thế tất cả sẽ hạnh phúc, a.K ra đi 1 mình D khóc, và có thể M sẽ ko gặp chuyện vì Donal sẽ ko bướng như D, Donal sẽ cho M hạnh phúc. D ko đáng để mọi người phải làm vậy, có khi nào D chưa từng yo M ko? Ko biết nữa, sao cũng được chuyện qua rồi phải tiếp nhận và quên nó đi.
A.K đã từng nói: “Trong mọi lúc chỉ cần D nhìn về phía sau, anh luôn là hậu phương vững chắc”. sao D vô tình, vô tâm với anh ấy đến thế, có những thứ mất đi rồi mới thấy trân trọng, đến lúc A.K đi rồi D mới biết mình đã từng có đc trái tim anh, quá muộn màng để hiểu và nói với anh câu xin lỗi.
D biết DoNal sẽ đọc, hãy đón nhận lời xin lỗi chân thành nhất của D. quá khứ đau lòng đã lấy đi của H bao nhiêu nc mắt, hãy delete tất cả, D muốn H phải thật vui, vui thật sự. D cũng phải phấn đâu để đi tip rên con dường dài trc mắt
“Trên đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới mà con người phải vượt qua để đi tiếp” => D tin mình sẽ làm đc
A.K đã từng nói: “Trong mọi lúc chỉ cần D nhìn về phía sau, anh luôn là hậu phương vững chắc”. sao D vô tình, vô tâm với anh ấy đến thế, có những thứ mất đi rồi mới thấy trân trọng, đến lúc A.K đi rồi D mới biết mình đã từng có đc trái tim anh, quá muộn màng để hiểu và nói với anh câu xin lỗi.
D biết DoNal sẽ đọc, hãy đón nhận lời xin lỗi chân thành nhất của D. quá khứ đau lòng đã lấy đi của H bao nhiêu nc mắt, hãy delete tất cả, D muốn H phải thật vui, vui thật sự. D cũng phải phấn đâu để đi tip rên con dường dài trc mắt
“Trên đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới mà con người phải vượt qua để đi tiếp” => D tin mình sẽ làm đc






