my mind
Tuesday, August 18, 2009 2:49:46 PM

Đến rồi đi, cũng nhanh thật. ko biết cảm giác đó là gì? Nợ hay nuối tiếc hạnh phúc rời khỏi tầm tay. Nếu M ko yo D có lẽ D mãi mãi sẽ ko yo M. Minh yo D nhiều hơn D yo M đến n lần. Ko biết tại sao anh chọn em, còn em chọn anh vì anh cho em lòng tin và hạnh phúc. Anh có giận không khi em nói ra những điều này. But thật sự khoảng tgian này em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của chúng ta cho dù đã quá muộn. Em thật ko đáng để anh yo nhiều đến thế. Khi anh xa em, em đã rất buồn, đó là vì em yo anh quá nhiều hay là cảm giác mất mát. Anh đã cho em hạnh phúc thật sự but em đã cho anh đc gì, em luôn bất công với anh, bây giờ vẫn vậy, em ko nên nói những điều này phải ko? Những điều mà anh đã từng ko cho em nói. Bây giờ nghĩ lại… anh hiểu em hơn chính em hiểu mình nữa. em mãi mãi vẫn là trẻ con, so với anh và cả DONAL nữa. bây giờ điều này đâu còn quan trọng nữa phải ko anh? Yêu hay ko yêu? Dù sao thì cũng đã từng yêu, và đã xa mãi but sẽ nhớ mãi một người đã từng yêu em và cho em hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Em sẽ quên anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng em nói câu này và em sẽ sống thật với mình hơn. Khánh Minh --> Je t’aime






