My Opera is closing 3rd of March

forever love DKM

mãi mãi một tình yêu

sad and miss


Buồn vui gì cũng qua một ngày, một ngày mỉm cười với mọi người mà nuốt nước mắt vào tim. Anh ơi! Hãy cho em sức mạnh, cho em nghị lực, em biết anh vẫn luôn bên em, phải ko anh. Buồn.... buồn thật nhiều, một mình em đang cố gắn đối diện với mọi thứ và cả nổi nhớ anh da diết.] Sao em ghét anh đến thế, anh đến làm chi rồi lại bất chợt ra đi. Anh cho em chổ dựa, niềm tin & đở em đứng dậy trong những lúc em vấp ngã. Em ghét anh... vẫn giấu nổi buồn của chính mình để làm em vui, ghét vì anh vẫn luôn có cách để xoa dịu sự bướng bỉnh của em, anh hiểu cả những lúc em cố giấu nổi buồn. Em cũng hiểu rằng anh yêu em nhiều lắm... Viết những dòng này làm em buồn em nhớ anh hơn, nhưng em vẫn muốn viết, viết để đi đến nơi đâu, mở trang blog này em sẽ thấy mình hạnh phúc, cho dù em buồn... thật buồn. Những kỉ niệm, hạnh phúc ngày nào bây giờ lại thành nổi đau giầy xéo trái tim em ALONE and I MISS YOU

tình bạn và tình yêunghĩ về anh....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28