Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Chip'sblog

My family

4 years!

Giờ này 4 năm về trước mẹ còn đang chạy loăng quăng khắp nhà bà ngoại.Xin được làm cỗ cùng mọi người mà mọi người không cho :D .Không phải vì mẹ vụng đâu mà mọi người bảo hôm nay là ngày trọng đại nên được miễn.Chỉ nghỉ ngơi, ăn ,chơi và chờ cô trang điểm đến bôi bôi,trát trát...Ngày ấy mẹ chả vội vàng gì cũng là nhờ ông thày bói ông ý xem giờ là 12h5' nhà trai phải có mặt ở nhà gái nhưng 3h5' mới được rời nhà gái.Mẹ tự nhủ hôm nay mình phải ăn thật no để còn lấy sức mà đi cụng ly và cười nữa.Lúc cô trang điểm đến mẹ còn rủ cô ăn cơm no nê xong mới lôi nhau vào bôi trát.Trang điểm xong nhìn mẹ cũng xinh đáo để,cô dâu nào ngày này cũng thế thì phải flirt

Rồi cũng như nhưng đám cưới khác cũng lên lễ gia tiên,trao quà cưới của ông bà ngoại.Ông ngoại lúc trao quà cho mẹ mắt rưng rưng,hồi dì Phương lấy chồng ông cũng thế.Nhìn ông thế thôi nhưng ông rất tình cảm,thế mà mẹ thì chả rơi giọt nước mắt nào.Trước khi cưới mẹ đã nghĩ là sao phải khóc đi lấy chồng rồi lại về chứ có phải đi biền biệt đâu.Mà khóc thì mất công cô trang điểm lắm.Mẹ thấy các cụ bảo cứ phải khóc mới là có hiếu với cha mẹ.Mẹ thì ko nghĩ thế, mọi thứ là đều ở tâm của con người.Nên mẹ ko khóc mà cười toe toét.Lúc đến giờ phải sang nhà trai rồi đi qua mấy cô hàng xóm mẹ còn cười toe toét bảo "mấy hôm nữa cháu về".

Rồi các cô nói với bà ngoại "nó vô tư thật... nó đi lấy chồng nó cười toe toét bảo các cô mấy hôm nữa cháu về" :yes: .Mẹ thì nghĩ đơn giản lắm thời buổi này đâu còn phong kiến như ngày xưa.Đi lấy chồng thích về lúc nào thì về nên chả có gì phải buồn.Nhưng nói là nói thế mẹ biết ông bà ngoại buồn lắm.Nhà có 3 cô con gái 2 cô đi lấy chồng còn dì út đi học.Mẹ bảo đấy là còn có 3 đứa mà bây giờ vẫn có lúc thấy cô đơn.Nên ba mẹ tích cực cho Chip về thăm ngoại những lúc rảnh.Cũng may có dì Phương lấy chồng gần nên dì vẫn chạy qua chạy lại với ông bà.

Hôm cưới đón dâu về nhà lên thắp hương cho ông nội xong là vù luôn ra nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới.Mẹ đi đôi dép cao 10cm để cho xứng tầm với ba,đi vòng vòng chào mời khách dã cả cẳng.Đến lúc mọi người chào ra về thì mẹ quăng luôn đôi dép cao chót vót mà cả đời mẹ chỉ đi có 1 lần :lol: .Mẹ chạy chân đất cho đôi chân mẹ nghỉ ngơi 1 chút.Chả hiểu ai có cao kiến mà quẳng lại cho ba mẹ 1 cái xe máy đến 8h tàn tiệc ba mẹ về chở nhau bằng cái xe bỏ lại.Mẹ xúng xính trong váy cô dâu mà phải xách dép ngồi sau quả xe dream làm cả đường ai cũng nhìn.Mẹ lại thấy hay hay nhờ thế mà có khi mọi người chú ý đến mẹ :lol:.Về nhà lại quay cuồng chụp ảnh với họ hàng bên nội,rồi mới được măm và lên tắm gội đi ngủ.Mẹ ngủ nướng đến tận 10h sáng hôm sau mà chả ngượng ngùng gì :D .Rồi đi sapa chơi đúng là trăng mật trời rét căm căm lại mưa nữa nên chả đi đâu được-->Một trăng mật đúng nghĩa p:

Thế là mẹ về ở chung nhà với ba đến giờ là được 4 năm rồi.Và sảm phẩm yêu thương nhất chính là Chip của ba mẹ bây giờ.Mẹ mong rằng không chỉ 4 năm mà nhiều năm về sau cả nhà mình lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc...:love: :love: :love:

Mẹ mua cho em đôi áo mới í à í a ...

Hôm qua lượn với cô Tú mẹ lại lên cơn nghiện,mẹ bảo mẹ cai rồi mà nhìn thấy áo Chip đẹp quá mẹ ko đừng được.Thế là tiền trong túi cứ bay vèo vèo nhưng được 1 đống tứi lớn túi bé mang về.Nhưng lần này mua đồ về mẹ ưng lắm Chip mặc nhìn lớn và xinh nữa :love:












Ngộ nghĩnh

Chip bgiờ lớn rồi bắt đầu có chính kiến và còn sáng tác nữa nhé.
Sáng tác lời bài hát:
-Cho em đi làm mưa với mẹ gió ơi... mẹ gió ơi...-->Nguyên bản lời là "chị gió ơi chị gió ơi"
-Cả thế giới ở trong ví bố...-->Nguyên bản lời là "cả thế giới ở trong túi bố"chắc nàng thấy ba sử dụng ví nhiều nên nàng xuyên tạc
Rồi còn quảng cáo nữa nhé:
Hôm mẹ đang lau người cho Chip,Chip thản nhiên nói:"bổ dược nam một người khỏe hai người vui" làm mẹ cười lăn cười bò :lol:
Mẹ :Ai dạy con đấy?
Chip:Chip dạy Chip đấy
Mẹ :con xem trên Tv chứ gì
Chip:Gật gật
Những mẩu đối thoại ngộ nghĩnh

Ba :Chip ơi con có đi học ko?
Chip:Có
Ba :Mai con đi học nhé
Chip:người ta đuổi con rồi(Chip sợ đi học ngày nào cũng ko đi học đâu mẹ bảo bgiờ đi học người ta cũng ko cho học,người ta đuổi về vì mẹ có đóng tiền đâu)
Ba :Ai bảo con thế?Con nghe ai nói?
Chip:Cô Hương p:

***
Chip ngồi thủng thẳng nói:
Ba có iphone
Mẹ có iphone
Me:Chip ko có iphone ah?
Chip:Có chứ Chip đi làm Chip có
Mẹ:Con tự mua iphone ah?
Chip:Con thích mẹ mua cho con (khôn xế)

***
Mẹ dán decal lên tường cho Chip
Chip:Mẹ dán đẹp thế?Ba về hỏi ai dán đẹp thế này?
Chip:Chắc là mẹ Nga (chả hiểu nàng nghe được kiểu nói này của ai nữa?)

Tác phẩm sau 1 buổi trốn làm đi hiệu sách với cô Tú chụp bằng đt nên hơi mờ :D

Chip không đi học đâu Chip chán!

Sau 1 tháng con ốm con viêm tai ứ đầy dịch mẹ thật sự lo cho con.Mẹ lo chẳng kém gì so với lần đầu con bị vì lần này con bị nặng và dai dẳng.Không biiết bao nhiêu kháng sinh vào người con,mẹ xót lắm Chip ah.Con lại thêm bệnh nóng trong nên hay bị ngứa người.Gần 1 năm con ko bị viêm tai mẹ mừng lắm mẹ nghĩ con lớn đề kháng ổn rồi.Mẹ tìm trường cho con đi học.Mẹ cũng công phu lắm mặc dù đi làm về muộn nhưng mẹ vẫn cố gắng trở con đến trường làm quen.Ngày đầu mẹ quyết tâm lắm mẹ mong con đi học con tự lập,con dạn dĩ hơn.Nhưng con thật sự chưa có gì tiến bộ nhiều thì cái tai con làm mẹ chùn bước.Mẹ lo lắng,mẹ mất phương hướng,mẹ đổi bác sĩ...Rồi cũng bõ công mẹ cái tai con bắt đầu đỡ hơn.Mẹ cho con nghỉ học 1 tuần ở nhà để điều trị tai.Một tuần ở nhà với bà con hết sổ mũi,hết ho và cái tai tiến triển tốt.Mẹ quan tâm đến tâm lý con,con có vẻ thoải mái hơn khi ở nhà.Con ko khóc,không bị nóng ko ho kéo dài mọi cái mẹ lo lắng bị đầy lùi.
Mẹ và ba quyết định cho con nghỉ học để ở nhà cho cái tai con ổn định.Hy vọng lên 3 con sẽ có sức khỏe,sẽ đủ nhận thức để đi học.Con sẽ yêu trường yêu lớp chứ ko phải như cuộc nói chuyện ngày hôm qua của 2 mẹ con mình.

Mẹ :Chip ơi mẹ hỏi con con phải nói thật nhé
Chip:Vâng
Mẹ :Con có thích đi học ko?
Chip:Có
Mẹ :Sáng mai 2 mẹ con mình đi học nhé
Chip:Không Chip ở nhà bà nội thôi
Mẹ :Thế con thích đi học hơn hay ở nhà hơn.Mẹ cho con lựa chọn đấy
Chip:Chip ở nhà với bà
Mẹ :Con ko đi học con mù chữ thì sao?
Chip:Con biết chữ rồi
Mẹ :Biết như nào đọc mẹ nghe
Chip:a á ớ bờ cờ dờ đờ e đấy Chip biết chữ rồi ko cần đi học
Mẹ :Tại sao ko thích đi học
Chip:Chip chán
Mẹ :Tại sao các bạn đi học thích con lại ko thích?
Chip:Chip chán...

Mẹ bó tay không biết phải làm sao một phầ vì mẹ ko muốn ép con phần nữa vì cái tai con.Và điều làm mẹ quyết định cho con nghỉ là cái tai con đấy Chip ah.Lên 3 đừng bị lại nữa nhé mẹ mong lắm ngày con khôn lớn.Mẹ yêu Chip tinh quái của mẹ:love:
Mẹ khoe khoang tí trình còi của mẹ chụp hoa khế nhà ngoại





Và cô con gái lý sự đây ạ

Album ảnh Chip

Tự nhiên lại mò ra up lên khoe con :D
































Băn khoăn

Chip mới đi học được gần 2 tháng mà con ốm triền miên làm mẹ xót ruột ghê gớm.Đến ngày hôm nay mẹ nhìn lại xem con đi học con được những gì?Ba thì bảo chưa thấy gì hơn chỉ thấy ốm hơn thôi mẹ cũng thấy thế.Con đi học vẫn khóc và đặc biệt là hay ốm mẹ thấy trăn trở nhất là cái tai của con nó cứ bị đi bị lại dai dẳng lắm.Mẹ nghĩ có khi cho con nghỉ học thì tốt hơn vì ở nhà con được bà chăm hơn và bản thân con cũng ko muốn đi học.Ở lớp con hôm nào mẹ đến cũng thấy mồ hôi ướt lưng chính vì thế mà con ốm mãi ko dứt.Mẹ sẽ hỏi ý kiến ba để thống nhất cho con tạm thời nghỉ học đến khi 3 tuổi vì đề kháng con kém quá.Mẹ thật ái ngại vì cái tai của Chip nó bị nặng hơn những lần khác và không dứt điểm được.Có lẽ quyết định nghỉ học là đúng đắn Chip nhỉ?:confused:

Chip có thêm em bé

Cuối tuần trước mẹ cho Chip về ngoại để sang chơi với em bé nhà dì Phương.Trộm vía em mới 5 ngày tuổi thôi nhưng em nhanh lắm nhé.Biết hóng chuyện rồi đấy,em cứ ăn no là em lại ngủ khì.Thức thì nằm chơi với màn gió cửa sổ.Chuyện ăn uống của em thì ngoan lắm cũng ngang ngửa chị Chip nhé trộm vía.Chip yêu em lắm bảo mang về nuôi p:








Đánh đòn

Chưa bao giờ mẹ đánh con đau thế :frown:.Nói thật là mẹ xót lắm đấy nhưng tính mẹ nóng nảy,còn con thì quá ngang bướng và hư nữa.Hôm qua đi đón con ở trường về con đòi ra bà Hương chơi mẹ chiều con cho con ra mặc dù mình đã đi đường về qua nhà mình rồi.Ra đến nhà bà con lại khóc nức nở đòi về,và nhất đinh ko chịu ở lại chơi.Bà mua quà trung thu cho con,mẹ bảo con xin bà con cũng nhất đinh ko mở miệng.Mẹ giận con lắm, biết con còn bé chưa hiểu được nhưng con bgiờ bướng bỉnh mẹ ko nói nổi nữa...Con khóc đòi về mẹ bảo chào bà rồi về con cũng nhất định ko chào,con lì mặt ra.Chip của mẹ chưa bao giờ hư như thế,hay do con đi học bị khủng hoảng tâm lý nên con trở lên lì lợm thế.Đi trên đường về mẹ cố gắng phân tích,giảng giải cho con hiểu như thế là rất hư...Còn con thì có lẽ cũng biết là như thế ko ngoan rồi,nên im lặng.
Về nhà con nhõng nhẽo,con đòi đủ thứ ko được là con ăn vạ.Nhất định ko chịu ăn uống gì mà đòi uống sữa chua men sống,mẹ ko đồng ý thì ngoạc mồm ra an vạ.Mẹ giận con lắm,mẹ nghĩ phải dạy cho con chừa cái tính xấu ý đi.Mẹ đã đánh com 2 roi thật đau,bà nội ngồi đấy bênh con mẹ ko đồng ý.Mẹ biết nếu nhân nhượng vói con lần sau con sẽlại đòi hỏi nhiều hơn.Bà nội bảo con bé con ko biết sợ,con ko hiểu gì.Nhưng Chip của mẹ thì mẹ biết con hiểu hết,con là đứa khôn trước tuổi.Nên con biết cái gì đúng cái gì sai,và mẹ rất không đồng tình chuyện bà nội bênh con.
Bế con lên nhà mẹ vạch quần ra xem,đúng là lằn mông thật hai roi gần nhau chắc là rát lắm.Mẹ cũng thấy xót nhưng mẹ vẫn phải làm cái điều thật sự mẹ ko muốn...Sau đó con ngồi ăn ngoan và uống thuốc lại véo von với mẹ.Mẹ hỏi
Mẹ:Mẹ đánh con lúc nãy có đau ko?
Chip:Đau,đau lắm mẹ ạ
Mẹ:Thế tại sao mẹ đánh con?
Chip:Con khóc nhè,con hư
Mẹ:Lần sau con có làm mẹ giận nữa ko?
Chip:Không
Thế rồi con rất ngoan tự chơi một mình cho mẹ dọn dẹp.Mẹ đi tắm mẹ nghe thấy con véo von ở ngoài "em này hư à?Đánh cho 1 roi".Chip ngày càng bướng bỉnh mẹ phải nghiên cứu tâm lý của trẻ lên 3 để dạy con vậy.Nhiều lúc tưởng chừng như bó tay với cái tính bướng bỉnh của con.Không biết có phải gen di truyền ko nhỉ? :ko:

Trung thu

Năm nay Chip có 1 trung thu rất vui nhé.Trường con và cty Vimeco tổ chức trung thu hoành tráng và quy mô lắm,ba mẹ cho Chip đi Chip cười tít.Trung thu năm nay mẹ cũng vui là vì mẹ có tham gia vào vụ bày bàn tiệc trung thu cho con.Và lớp nhà trẻ được giải nhất,bõ công mẹ sưu tập các mẫu trang trí hoa quả và các mẹ khác cung rất khéo tay nũa nhé.Mẹ chỉ là chân lon ton mua bán sai vặt và có tham gia tỉa tót 1 vài thứ :D.Nhưng dù sao mẹ cũng thấy phục mẹ ghê vì khoản nữ công gia cháy của mẹ toàn bị ba cười :lol: .Và đây là tác phẩm của cả lớp nhé :up:





Đĩa này mẹ trang trí nhé

Tác phẩm của các phụ huynh khác







Ảnh các cô và phụ huynh

Và cuối cùng là ảnh Chip








Ảnh nhé

Về thăm cụ ngoại này chưa ốm












Và ảnh ốm đây



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31