My Opera is closing 3rd of March

Music from soul




Nếu người ta không còn lời nào để nói với nhau, khi đó, âm nhạc sẽ cho thấy bản chất của nó.

Âm nhạc có thể làm cho tâm hồn thanh thản bình yên. Dù cho nỗi đau đớn hay thù hận có lớn đến thế nào thì âm nhạc sẽ xóa đi tất cả.




Theo Wikipedia:
Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt tình cảm, cảm xúc của con người. Nó được chia ra hai loại chính: thanh nhạc và khí nhạc. Thanh nhạc (vocal) là âm nhạc dựa trên lời hát thể hiện rõ ý tưởng và tình cảm. Còn khí nhạc (instrumental) là âm nhạc dựa trên âm thanh thuần tuý của các nhạc cụ, nên trừu tượng, gây cảm giác và sự liên tưởng.

Âm nhạc có ảnh hưởng đến đời sống con người. Chỉ có con người mới có khả năng hưởng thụ âm nhạc. Các nghiên cứu đã chỉ ra, âm nhạc, đặc biệt là nhạc giao hưởng có tác dụng tốt, kích thích sự phát triển trí não. Do đó người ta khuyên cho trẻ nghe nhạc để phát triển trí tuệ của chúng.

Người ta cũng cho rằng âm nhạc làm dịu tâm thần. Một liệu pháp chữa bệnh được áp dụng kết hợp cho các bệnh nhân tầm thần là dùng âm nhạc làm giảm các cơn phấn khích, đưa người bệnh vào trạng thái buồn ngủ.
Cái post sticky cũ dài quá, xóa bớt...

Digital piano

Comments

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, January 6, 2009 3:05:22 PM

woah... i really like the scenery of the flash! it looks so peaceful! smile

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Sunday, January 11, 2009 5:00:43 AM

Cám ơn bạn smile

.PhoenixNghi89 Wednesday, January 21, 2009 1:51:36 PM

Ku về quê mất rồi, Tết chả ai co op cùng, buồn đời vào spam hâhha pirate

NhDs Friday, January 23, 2009 6:03:41 AM

Blog trông đẹp nha! ghê nha! ^^ Chúc mừng năm mới bigsmile

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Friday, January 23, 2009 6:50:20 AM

Phoenix: Sorry ku nha! Tết phải về quê nghỉ dưỡng, đợi vài tháng nữa đến hè sẽ dắt ku về quê làm vài quả offline bù lỗ cho drunk

NhDs: Cám ơn nhá! Đẹp còn "ghê" nữa, thấy người ta làm nhà đẹp quá mình cũng chỉnh sửa lại chút đỉnh í mà. Đón Tết cũng phải theo thời chút chớ lị p

NhDs Friday, January 23, 2009 8:53:19 AM

Kkkkk! Phải theo thời! bigsmile

Ông giáoonggiao Sunday, January 25, 2009 1:04:42 AM

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Sunday, January 25, 2009 3:05:50 AM

Thiệp đẹp lắm, cám ơn Lão nhá up

NhDs Tuesday, January 27, 2009 2:27:18 AM

Do mạng nhà mình rớt liên tục ngày hôm qua nên không gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn đúng lúc được, năm mới điều trước tiên mình chúc các bạn là sức khỏe (có sức khỏe ta sẽ làm được tất cả), sau đó là thành công (làm việc gi cũng được, cũng toại nguyện), may mắn (một chút xíu thôi nhưng không thể thiếu trong cuộc sống) và gia đình các bạn hạnh phúc, an khang và thịnh vượng! flirt
http://www.upanh.com/images/6ecbjyvzwt9d31651h0x.jpg - flirt

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Tuesday, January 27, 2009 10:58:10 AM

Cám ơn NhDs rất nhiều, mình thích tấm thiệp lắm. Mình cũng chúc bạn một năm mới An Lành và Thịnh Vượng nhé wizard

NhDs Wednesday, January 28, 2009 2:31:25 PM

http://www.upanh.com/images/p3ngs54uwz1aq3v9zh.jpg - love

Chúc ban một năm mới với những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và gia đình nha! wink Cái này mới pải! bigsmile

Tentapnghiem Thursday, January 29, 2009 9:53:54 AM

cán ơn bạn nhiều, chúc bạn năm mới vui vẻ nha. Ten bận quá nên chúc trễ, có gì bạn thông cảm cho ten nha. Cái banner và cái footer nhìn dễ thương quá.

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Saturday, January 31, 2009 7:01:48 AM

Cám ơn Ten.

Nguyễn Phươngnguyenphuong1308 Sunday, April 12, 2009 9:43:55 AM

chỉ 8 chữ thôi "rất là ấn tượng! & rất là sâu sắc!"

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Sunday, April 12, 2009 4:37:20 PM

Tại dạo này ít ai chia sẻ về mảng này nên viết lung tung xà bèng vậy p . Cám ơn Phương nhé !

AKITAforgiv3n Friday, April 24, 2009 2:12:02 PM

Vừa bước vào blog...
Nhạc quá hoành tráng, rất vui được làm quen bigsmile

Unregistered user Friday, April 24, 2009 2:50:49 PM

truongyentuyet writes: cum on su phu nhiu nhiu , bua nao di hoc minh se thuong cho su phu ly da bao 500d nhe

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Friday, April 24, 2009 2:54:56 PM

Forgiv3n: Hê hê, mình cũng rất vui được làm quen, blog bạn viết cá tính lắm.

Tuyết: Không có gì, ly nước 500d cũng phải bao đấy nhé, không ta phạt.

Vu Kieu NhungVuKieuNhung Monday, June 15, 2009 6:37:34 PM

blog an tuong lam do Thang ah !

Unregistered user Wednesday, September 16, 2009 3:16:25 PM

Anonymous writes: tui thích bài nhạc nền này.mai mốt tui học đánh cho ông nghe!

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Sunday, September 20, 2009 9:49:57 AM

Ý da! Ai mà có chí khí thế nhỉ whistle. Muốn đánh bài này phải học piano, trống và 2 loại guitar đấy keke...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.