My Opera is closing 3rd of March

Moonlight Sonata

Nếu có một trái tim băng đá, thì chỉ cần một hơi ấm đủ nóng, trái tim sẽ tan chảy...







...một trong những đêm trăng, với những bước chân lang thang vô định, L. Van Beethoven đang dạo bước qua cây cầu bắc ngang dòng sông Danube của thành Vienna. Vẳng lên từ phía chân cầu tiếng đàn piano trong một xóm nghèo. Âm thanh của cây đàn piano đã dẫn ông tới một người cha đang lắng nghe cô con gái bên cây đàn, và người con gái đang chơi đàn là một cô gái mù từ lúc mới được sinh ra. Cha cô cho ông biết là cô chưa bao giờ được nhìn thấy ánh trăng trên dòng sông Danube. Ước mơ lớn nhất của cô là được nhìn ánh trăng ấy. Người cha tỏ ra rất đau khổ là không biết đến bao giờ con gái mình mới có được niềm hạnh phúc đơn sơ như vậy.

Beethoven vô cùng xúc động trước hòan cảnh đáng thương của người thiếu nữ và ngạc nhiên là cô vẫn còn chơi được piano. Ông ngồi xuống bên cây đàn. Những âm thanh dịu dàng được cất lên từ đâu đó sâu thẳm trong vô thức của nhà sọan nhạc, lúc mơ màng lúc dồn dập bay bỗng lâng lâng làm cho hai cha con cô gái quên hết những gánh nặng của lo toan thường nhật với những cơ cực của cuộc sống lam lũ. Cảm xúc mãnh liệt của một thiên tài lỗi lạc cứ thế cuốn đi như dòng sông Danube mềm mại dưới ánh trăng vàng óng huyền ảo...

…Một thế giới của tình yêu, lòng nhân ái, sự cao thượng - một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ, con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới. Bản nhạc đã kết thúc mà trên gương mặt của người thiếu nữ vốn thường ngày lúc nào cũng u uất một nỗi buồn khó tả thì giờ đây đang rạng rỡ lên bởi nụ cười hạnh phúc, hai cha con họ cũng đã biết người ngồi bên cạnh mình chính là Beethoven - một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại.
Bản sonata Ánh Trăng bất hủ ra đời từ ấy, sau này Beethoven đã viết lời đề tặng bản sonata này cho Countess Giulietta Guicciardi để kỷ niệm mối tình đầu của mình…





Có lẽ câu truyện trên chỉ là một giai thoại về cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa chứ không phải là thật, vì Beethoven không hề đặt tên cho bản nhạc là Ánh Trăng. Sau khi Beethoven mất, nhà phê bình âm nhạc Ludwig Rellstab đã so sánh âm nhạc trong chương đầu như ánh trăng tỏa trên mặt hồ Lucerne, nên đã đặt cho tác phẩm tên này.

Nhưng bản thân tôi khi lần đầu nghe bài này, cũng không khác gì đang đứng trước ánh trăng trôi lơ lửng trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhịp hai bốn của bài hát chầm chậm lúc thanh lúc mạnh bên tay đệm làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng, không vướng bận. Nếu bạn không có cơ hội để ngắm một đêm trăng tĩnh lặng và âm thầm, hãy đóng cửa phòng lại và nghe Sô nát Ánh Trăng.

Đoạn đầu của chương một cũng giống như cuộc đời của chính nghệ sĩ thiên tài, lạnh lẽo và thê lương. Nhưng càng về sau, nốt nhạc càng cao và mạnh mẽ như động viên con người hãy cố gắng vượt qua những nỗi niềm đau đớn bất hạnh để tìm thấy những vẻ đẹp đang ẩn chứa của cuộc đời, của thiên nhiên và của chính bản thân mình. Bởi vì nếu không có một tâm hồn trong sáng và cao thượng, thì làm sao Beethoven có thể sáng tác được một bài sonata vĩ đại nhất mọi thời đại mà khi bất kì ai nghe đều cảm nhận được tâm trạng của nó ?

Nếu có cơ hội, bạn hãy bước đến cửa sổ trong một đêm trăng sáng, bật bài sonata lên, hoặc chơi bằng piano thật chậm rãi, những phiền muộn của bạn sẽ trôi đi, mắt bạn sẽ nhắm, tai bạn sẽ nghe, tim bạn sẽ đập chậm lại và tâm hồn bạn sẽ hòa vào một thế giới khác, thế giới của Ánh Trăng...
Viết vậy là đủ, còn lại hãy nghe và tự cảm nhận bằng trái tim mình.



Full song name: Sonata No.14 "Moonlight" 1st Movement (có 3 movements)
Artist: Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)
Genre: Classic/Instrumental

Nghe trọn bài bằng Piano tại đây (cái trên đầu để bài có tiếng sóng kết hợp flute vào cho nó hùng vĩ í mà p)



Còn đây là guitar version:



Ps. Đang tập piano bài này, tuy không khó chơi lắm nhưng càng chơi càng thấy hứng thú.

Mùa thu bất diệtRoads

Comments

Sigmaz88sigmaz88 Friday, April 10, 2009 9:25:20 AM

Chào bạn hàng xóm bigsmile hok bít qui tắc chào hỏi, thiệt tình sr nghen bigsmile ngại thiệt smile) công nhận là giao diện blog tao đẹp nhất..11 smile)
Tao thích bài này..!!bigsmile

Unregistered user Monday, April 12, 2010 1:36:24 PM

bluesky29 writes: Chào bạn, mình cũng rất thích bài này nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy được bản nhạc để tập. Nếu được thì bạn có thể gửi qua mail dùm mình ngen. Cám ơn bạn trước. Mail mình là: phtuphuong29@yahoo.com.vn

Unregistered user Tuesday, May 11, 2010 3:42:41 AM

Anonymous writes: Ban nao co ban nhac bai Moolight Sonata guwri cho minhf voi minhf rat thich ban nhac nay ma ko tim duoc. Cam on ban rat nhieu. Dia chi mail cua minh: phuongvi_anh28@yahoo.com.vn or hong.to@vtc.vn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.