My Opera is closing 3rd of March

Death's blog

Sáng tác cuộc sống mỗi ngày

LÃNG QUÊN


Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta buộc phải lãng quên một số điều để chừa vị trí cho những sự tồn tại mới. Tôi đã có rất nhiều hoa lan, chúng đã khô héo và tôi treo ở một góc hàng rào. Chúng đã bị “lãng quên”. Rồi hôm nay vô tình tôi lại thấy cái mà tôi đã lãng quên ngày xưa , hôm nay đã trổ bông rất đẹp. Chúng không hề cạn kiệt sự sống dù tôi không ngó ngàng chăm sóc…
.. chợt tôi thấy lòng mình có lỗi với chúng ..
Nếu tôi có bị lãng quên như thế, tôi hi vọng đây là một bài học cho bản thân tôi..

ĐI THAM GIA TRIỄN LÃM:( den khi nao minh moi biet ve~ day ..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.