alone and alone!!!!!!!!!!!!
Wednesday, October 29, 2008 6:03:44 AM
Sn năm nay chắc cũng không khác jì những nắm trước, lại lủi thủi 1 mình, lại tự ngồi kiểm lại suốt 1 năm qua đã làm được jì, có jì và mất...jì! Bùn thật đó, chưa 1 lần sn nào tôi thật sự hạnh phúc, chả lẽ cuộc đời tôi gắn liền 2 chữ alone sao? Mọi niềm vui, hp đến với tôi thật bất ngờ, chưa kịp cảm nhận thì lại bất chợt ra đi, luôn luôn như thế với tôi, thà đừng cho tôi những cái bất ngờ đó, còn hơn cho gùi lại cướp đi, tôi rất đau rất bùn. Giờ đối diện với 1 ng nào đó tôi sợ và mệt mỏi lắm, sợ mình sẽ rung động trước ng đó.......mệt mỏi vì cứ phải nghĩ họ có thật lòng ko? họ là ng thế nào? tc họ đối với mình là jì...rất nhiều câu hỏi đặt ra. Mình cứ phải tự đặt ra những câu hỏi đó và cũng 9 mình cho ra câu tlờ. Nhưng khi bít những câu mình đã tlờ đó đều ngược lại với những jì mình ngĩ thì chời ơi đau lắm, đau tận cùng, thất vọng......và khóc. Nên thôi, jờ tôi mệt mỏi gùi, ko còn sức để chạy theo cái được gọi là tình iu.....nó mơ hồ với tôi wá. Tôi chấp nhận cs thế này, alone alone and alone có thể sẽ làm tôi dể thở hơn....ko phải nghĩ ngợi, lo lắng, wan tâm ai đó, nhớ thương ai đó và đau khổ vì ai đó.









Tập thể lớp 12A3a3mylove09 # Wednesday, October 29, 2008 11:11:03 AM
Chúc chủ nhà mạnh khoẻ đón thật nhìu khách vô nha!
phihuynhphi # Wednesday, October 29, 2008 12:57:25 PM
nhunguyentc # Thursday, October 30, 2008 5:41:14 PM