My Opera is closing 3rd of March

huynhphi

my blog!!!!!!alone my friend

Bun nua gui

Bắt đầu từ jây phút này nhóc đã ko còn chút ấn tượng nào nữa về c đúg ko? C sr vì những jì c đã làm, dù jì e và n cũg ko ct, 2 ng vẫn wen nên c cũng thấy an ủi, bớt đau dớn, dằn dặc c. E jờ ghét c kinh tỏm c lắm đúng ko? c biết chứ, nhưng c biết làm jì hơn......c biết n cũg ko bỏ e đâu, có thể n đã iu e mất gùi. jờ chỉ cần e thật lòg với n là ok gùi, về c trong e c ko cần e like c hay jì nữa, gét c,hận c.....khinh thường c cug được. Nhưng e biết ko c đau lắm vì c đã làm cho ng c iu mến xem thường.......kinh tỏm. E hãy sống thật tốt nhe? Hãy thật vui trên con đường sắp tới, có lẽ chúng ta ko còn cơ hội gặp nhau hay wa những dòng tn, ol jờ cũg ko còn nữa gùi. Trong mắt e c đã là bỏ đi gùi đúng ko? là đứa đáng tỏm nhất...khốn nạn nhất.9 e cũg chửi c như thế mà. Bùn lắm e àh! E chỉ bùn vì sợ n ct e, chứ ko vì c đâu đúng ko? C ko biết tại sao lại like e đến thế này, ko hiểu nỗi.

chan waMới cắt tóc!!!!!!bùn wá mà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28