Nhật Ký Cho Con
Saturday, October 18, 2008 9:49:18 AM
Trước kia ba và mẹ đã viết và có ý định viết tiếp nhật ký cho con trên những trang giấy, nhưng vì công việc bận nên những trang nhật ký viết cho con còn dở dang. Với sự tiện lợi của Internet hiện nay, ba đã làm cho con một trang blog thật đẹp, để ghi lại những kỷ niệm thời ấu thơ của con, ghi lại quá trình phát triển cho đến khi con trưởng thành.
Bạn bè của ba nói rằng: "Thường thì chủ yếu là các mẹ hay viết blog nhật ký cho con, nhưng rất hiếm có ba nào hay viết nhật ký cho con như là ba cả". Ba nhận ra rằng, khi viết nhật ký ghi lại tất cả những gì cho con trong quá trình chăm sóc, theo dõi sự phát triển, học tập ... đều có những tác dụng tốt. Điều đó đã giúp cho ba mẹ biết được những điều đã làm tốt, chưa tốt cho con để rồi từ đó bổ sung hoặc thay đổi lại phương pháp chăm sóc, giáo dục con được tốt.
Mỗi lần viết xong một trang nhật ký cho con, ba thật vui ngồi ngắm lại tác phẩm tinh thần của mình, trong mỗi dòng chữ đều có chứa những tình cảm của ba dành cho con. Mỗi khi viết, trước mặt ba lại hình dung ra con đang mỉm cười như động viên và khích lệ ba tiếp tục những công việc mà mình ưa thích. Khi con đang vui chơi hoặc đang trong giấc ngủ ngon thì ba ghi lại những cảm xúc này, ba sẽ tiếp tục viết cho con nhé.
.
