My Opera is closing 3rd of March

Ruougheblog

hocnuahocmai

Ngẫm đời

Cuộc đời tươi đẹp này mới bất công làm sao? những kẻ bất tài vô dụng, thiếu nhân cách nhưng lại được chễm chệ ngồi trên ngồi trước thiên hạ. Cái đầu thì rỗng tuếch như bụng con ve sầu nhưng cái mồm lúc nào cũng cất cao giọng giáo điều ảo tưởng...
Nhưng cũng tài thay. Loại người bất tài thì nó lại giỏi ôm chân bợ gót, nịnh nọt siêu đẳng, phải nói "trăm trận trăm thắng". Vì vậy mới có vị kia học chưa hết lớp 6 phổ thông trường làng nhưng có bằng BTVH cấp 2 và BTVH cấp 3(diện "đào tạo hấp tấp"), để rồi 2 bằng BTVH tiếp tục làm "tiền đề" cho 2 lớp đại học của 2 trường cỡ bự.

Quê hươngTôi không là gỗ đá!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.