Skip navigation.

Huy Roberto's Blog

Sống tử tế và viết tử tế

Vòng xe tuổi trẻ 2007


I. Thời gian - Địa điểm:

Chủ nhật 12/8/2007 tại Hà Nội

II. Đối tượng:

Tất cả những ai tình nguyện tham gia

Hiện tại đã có các nhóm/hội sau đồng ý tham gia:

Festival Blogger Offline, BR Group, Bang Tự Sướng, Tuyên Quang Online, HSVONLINE… Danh sách vẫn tiếp tục cập nhật.

III. Ý nghĩa:

Trong thời đại khoa học kỹ thuật, mọi trang bị của con người từ cái móng tay trở nên tối tân hiện đại, chiếc xe đạp là một phương tiện đi lại thô sơ. Nhưng con người không thể vứt bỏ nó. Tại sao?

Xe đạp là một phương tiện đi lại kinh tế và thân thiện với môi trường sinh thái, không gây tiếng ồn và thải ra những chất độc hại. Hơn thế, tính cơ động của nó giảm thiểu nạn ách tắc giao thông, đặc biệt với những nơi đường xá nhỏ hẹp.

Xe đạp là một cái gì đó gần gũi với thời niên thiếu của mỗi người. Mỗi vòng xe đưa ta về kỷ niệm thơ ấu, hồn nhiên rong chơi, hồn nhiên khám phá…

Khi người ta trưởng thành, xe đạp vẫn là công cụ giúp rèn luyện sức khỏe, để tuổi trẻ thể hiện hoài bão, chứng tỏ mình, không ngại gian khó, lấy nỗ lực làm niềm vui, bản lĩnh thử thách qua những chặng đường dài.

Chắc bạn còn nhớ, những vòng xe khát vọng đã giúp Lance Armstrong thoát khỏi sự hủy diệt của bệnh ung thư trở thành một tay đua kiệt xuất.

Và chúng ta cùng nhau tạo nên những vòng xe tuổi trẻ…

IV. Mục đích:

Nhân sự kiện hai bạn trẻ Lê Sơn và Lan Phương, tuổi mới 20, không hề có sự trợ giúp hay ủng hộ của doàn thể/tổ chức nào đã cùng nhau thực hiện chuyến xuyên Việt từ nam ra bắc bằng xe đạp, khởi hành vào ngày 26/6/2007 và sẽ dừng chân tại Hà Nội vào ngày 12/8/2007, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào một ngày đi xe đạp, với mong muốn kết nối tất cả các nhóm/hội/cá nhân trên cộng đồng mạng, rộng hơn là tạo một khối sức mạnh và thể hiện khát vọng cống hiến của thanh niên đối với xã hội. Hoạt động có tên “Vòng xe tuổi trẻ” hướng tới trở thành hoạt động thường niên của giới trẻ Việt Nam.

V. Chuẩn bị:

Mỗi người chuẩn bị một xe đạp, có thể 2 người đèo nhau, hạn chế dùng phương tiện khác.

VI. Cách thức:

Mọi người tập trung đúng giờ, đón hai bạn Sơn và Phương tại cửa ngõ thủ đô, sau đó bắt đầu hành trình bằng xe đạp đi thăm một số địa danh tiêu biểu của Hà Nội. Lộ trình này sẽ kết hợp một số hoạt động quyên góp nhằm mục đích từ thiện của một số tổ chức xã hội. Điểm kết thúc là trung tâm Sao Mai – Trung Hòa Nhân Chính, nơi mọi người giao lưu với các em nhỏ bị dị tật.

[bVII. Lịch trình:

Tập trung lúc 6h ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Xuất phát lúc 7h

Vườn Hoa Lý Thái Tổ - Hồ Hoàn Kiếm - Lăng Bác Hồ - Công Viên Lê Nin, Cột Cờ Hà Nội – Trung tâm Sao Mai (Trung Hoà Nhân Chính)

VIII. Tài trợ:

Trang web yobanbe.com rất thích hoạt động này, đã quyết định tặng 150 áo cho các bạn tham gia tại Hà Nội.

IX. Liên hệ:

Hoài Nghĩa: 0904190944 - Xuân Khoa: 0989067941

(Thông tin sẽ còn được cập nhật)

Đăng ký tham gia tại đây

Hãy lắng nghe người khác với thái độ chân thành

Thực ra, trong cuộc sống này không phải lúc nào triết lý cũng khô khan và truyện cười thì không mang triết lý. Mình đọc rất nhiều truyện cười và cũng nghĩ ra rất nhiều truyện..."cười" :idea: Nhưng điều mình muốn chia sẻ là hãy tìm những điều ý nghĩa từ những câu chuyện tưởng như vô nghĩa ấy. Cuộc sống là vậy, hạnh phúc cũng vậy - Ý nghĩa nằm ở những điều giản dị nhất !
Lan man rồi, bắt đầu nào
Câu chuyện thứ nhất:
Tại giảng đường đại học, một giáo sư hỏi các sinh viên: "Khi người ta 
bị kích thích, phần nào trên cơ thể sẽ trở nên lớn hơn?" Trong khi 
sinh viên nữ xấu hổ không nói gì thì một sinh viên nam trả lời: 
"Nhãn cầu ạ". Đó mới là đáp án đúng.

Bài học rút ra:
Không phải lúc nào quan điểm của chúng ta cũng là đúng đắn. 
Trước tiên, hãy lắng nghe thật kỹ lưỡng, với thái độ chân thành quan điểm, 
suy nghĩ của người khác trước khi bạn bày tỏ quan điểm của mình

Aloha mọi người !!!

Bát đầu một thứ mới mẻ bao giờ cũng khó khăn. Đi qua vài cái blog và quyết định dừng chân, định cư ở đây. Chỉ hi vọng những gì mình viết ra là tử tế và đáng đọc.
Xin chào mừng mọi người đến với blog của Huy Roberto !!!