Monday, 7. December 2009, 05:37:53
Mẹ muốn đi chơi, rủ luôn cả bố cả con cùng trốn học...ở nhà, để đưa mẹ đi, chứ chân mẹ bắt đầu múa trong nhà rồi

Ra đường, một niềm đam mê chưa bao giờ nguội của mẹ, nhìn không khí năm mới và Noel tưng bừng lại nhớ các năm đã đi qua, thấy xao xuyến.
Dạo này, con ngày càng không thích ôm ấp, mà mẹ thì thích được ngắm con cười, thích được ngắm con chơi. Đi cạnh con, mẹ như osin

. Cái bụng phệ, và da sáng hơn mẹ chút, nhìn người con như bản đồ VN

. Con khuấy động cả nhà hàng lên bởi sự tự nhiên và nghịch ngợm của con, làm mẹ cổ họng lúc nào cũng gầm gừ

. Y như rằng, con làm rơi viên bi vào bếp ga ( đang tắt ), thế là con như hoá tượng

, đứng im, còn mẹ thì nhìn con đắm đuối, cái vẻ mặt lúc đấy của con sao mà đáng ghét thế chứ, kiểu nịnh nọt, kiểu biết lỗi, nhưng lại vẫn muốn lấy viên bi đó ra

. Phì cừơi với dáng vẻ đấy nên mẹ tạm tha, thôi không nhìn nữa thì con lại nghĩ ra trò khác, lúc nào cũng hoạt động, như con sóc vậy

Khám phá

Nhưng về đến nhà, con chui tọt vào phòng con, mẹ có muốn ngắm ư ? sang đấy mà ngắm, chứ nhất định không ngồi cùng mẹ. Mẹ lại lầu bầu, cái lầu bầu của người phụ nữ lắm điều

, thôi thế là trốn học tối nay rồi