Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Ngày đầu tiên Tũn đi học ngoại ngữ

Sau một thời gian mẹ tham khảo ở trên mạng, mẹ đã quyết định cho con đi học Anh ngữ ở trường Sunshine.

Trường này do một cô giáo có kinh nghiệm lâu năm ở trường Mayschool tách ra mở trường riêng. Gọi là trường cho oai chứ chỉ là một căn nhà hai tầng có nhiều phòng, nhưng mẹ vẫn tin là con sẽ học được.
16h30 con tan trường học văn hóa, bố cho con ăn hai quả trứng rán với ngải cứu, nghỉ được một lát con lại tất tả đi học lớp Anh văn, biết rằng việc học là không đừng, chỉ có điều mẹ thấy con thì gầy mà học lại nhiều, từ lúc con đi học văn hóa và học Anh ngữ về, liền tù tì từ 7h sáng đến 19h30 tối, về đến nhà con lăn ra giường kêu mệt thì mẹ xót quá con ạ, mặc dù đợt này con ăn rất nhiều nhưng sự hấp thu kém nên con tăng cân được rất ít. Rồi con lo lắng cho việc bài tập ngày mai chưa làm thế là con bỏ cả ăn để hoàn thành nốt bài tập cô giáo giao cho, mẹ thấy con đã bắt đầu có trách nhiệm với việc học, cũng thấy mừng vì ý thức của con, nhưng việc con bỏ cả ăn để học thì xót xa quá :insane:

Chưa bao giờ con đi học về mà con lại kêu mệt nhiều như lần này, thương con quá, mẹ nằm nhìn con rồi tự hỏi không biết là mẹ có ép con học nhiều quá không ? Nhưng rồi mẹ lại nghĩ là đã đến tuổi đi học thì ai cũng phải trải qua như vậy, có xót con thì mẹ cũng không giúp được con việc gì, không lẽ lại cho con mù chữ :faint: :o:, mẹ chỉ biết là sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe của con cho tốt mà thôi.

Đành phải hô quyết tâm con nhé, rồi mọi việc sẽ qua, rất đơn giản phải không con :smile::love:

Truyện cổ tích ngày nay :pMột tuần không được vui :(

Comments

avatar
Mẹ Tũn dạo này chăm viết bài ghê! Anh Tũn được học tiếng Anh sớm thế để sau này xuất ngoại à?

By tuongphung, # 6. May 2008, 18:19:49

avatar
Anh Tũn sắp xuất ngoại rùi. Mừng quá, đỡ được một đối thủ "nhẹ ký"

Cho đi học nhiều thì xót con quá, còn không cho đi thì lại lo lắng con thiếu chữ :frown:.

Mẹ Tũn có cho Tũn học cái gì thuộc dạng giải trí không, như đàn, bơi,... không ạ. Học ngoại ngữ ở tuổi này vẫn còn hơi sớm nhỉ, nhưng nếu Tũn thích học thì quá tốt rồi.

By susubapcai, # 7. May 2008, 02:11:47

avatar
Hôm trước 2 mẹ con em đi ăn sáng cũng nghe lỏm được mấy phụ huynh bàn về lớp học tiếng Anh này. Mẹ anh Tũn chọn đúng địa chỉ rồi. Anh Tũn đi học mấy buổi tiếng Anh 1 tuần hả bác.

By ongphe, # 7. May 2008, 08:54:17

avatar
@ Ti : anh học sớm để anh truyền đạt lại cho mẹ của anh p:

@ Susu : Susu !!! anh mà xuất ngoại anh sẽ rước theo nàng :lol: :lol:

Mẹ Su ơi, giải trí thì Tũn toàn đọc sách hoặc tự chơi thôi chứ mẹ Tũn không có đủ thời gian và sức khỏe để phục vụ anh :smile:

@ Ong : Tũn phải đi học 2 buổi/tuần mẹ Ong ạ. Một tuần sẽ được học 45' cô giáo người nước ngoài ( chưa biết nước nào :D )

By huytun, # 7. May 2008, 10:50:17

avatar
ồi trời ơi, lại bắt đầu con đường hành xác :cry: :cry: :cry:

By cunquyen, # 7. May 2008, 15:07:00

avatar
Thế phải làm thế nào bây giờ trong khi cuộc sống bắt phải như vậy, không lẽ lại thôi :rolleyes: awww

Nhưng hôm nay Tũn rất chăm chỉ phát âm theo đĩa rồi, cũng như học nói í mà p:

By huytun, # 7. May 2008, 15:11:51

avatar
Anh Tũn giỏi thía, mới 7 tuổi đã theo học tiếng Anh rùi. Cái này nhà Bim ủng hộ. Nhà Bim cũng muốn cho con học tiếng Anh sớm như thía! :smile:

By namsangnd, # 8. May 2008, 06:01:23

avatar
Trẻ con bây giờ được đi học sướng nhỉ? Chẳng bù cho mình hồi lớp 6 mới được học tiếng Anh, ngoại ngữ thành "ngại ngữ" luôn. Anh Tũn chăm chỉ học vào nhé.

By trangdungtron, # 8. May 2008, 08:51:24

avatar
Em nghĩ GV nước ngoài (hoặc dạy ngoại ngữ theo cách của Tây) họ có phương pháp dạy học phù hợp với lứa tuổi và trình độ,học với họ vừa học vừa chơi nhưng kết quả là đáng kể lắm đấy. Em ủng hộ chuyện này. Em còn muốn bé Tina nhà em được tiếp cận sớm hơn kìa nhưng khổ nỗi "quê nghèo" nên không có chỗ để học chị ạ.Bé Tina sau này không biết học ngoại ngữ có "vô" không nhưng bây giờ bé khoái xem băng đĩa tiếng anh lắm. Bé nhớ từ và hình ảnh theo thứ tự của băng rất dai nhưng chỉ có điều là bé chưa biết chữ nào thôi.

Em cũng đã có một thời gian học ngoại ngữ với người nước ngoài do các chuyên gia bên Giảm nhẹ thiên tai dạy. Họ không phải là những giáo viên "gốc" nhưng cách dạy của họ thì hấp dẫn và lôi cuốn đến vô cùng. Cũng vừa học vừa chơi vậy đó nhưng nó rèn luyện được nhiều kỹ năng lắm nhé. Mà sướng nhất là có hôm học chỉ có 5 học viên nhưng có đến 6 người nước ngoài đến cùng dạy và chơi nên nói chuyện thỏa thích nhé. Nhưng mà em ẹ lắm, vì đi học ké, lại học sau họ đến 2 năm trời nên tất nhiên là khả năng nghe, nói và phản xạ kém hơn hơn các học viên khác đến vô cùng, nhưng các GV rất nhiệt tình, họ sửa cho mình từng lỗi một ý, nếu mình phát âm sai một từ là họ bắt mình phát âm lại chừng nào ổn là mới được tha. Nhưng tiếc ghê quá, em học mới chừng 2 tháng thì lớp nghỉ mất vì họ hết dự án bên này. Tiếc, tiếc vô cùng luôn chứ không thì đâu đến nỗi bên giờ phải chịu cảnh mù tịt ngoại ngữ như bây giờ

By muoioi, # 9. May 2008, 03:54:02

avatar
@ cả nhà : Tũn có vẻ rất háo hức học vì lớp thì ít học sinh và có vẻ rất thoải mái nên cu cậu không rụt rè lắm p:

Mẹ Tũn động viên là giống như ngày xưa con chưa biết nói thì phải tập học nói nên Tũn không nhút nhát mấy :smile:

By huytun, # 9. May 2008, 10:41:46

avatar
Anh Tũn ráng bồi bổ sức khoẻ để lấy sức học nha. Học TA thật giỏi vào nói thi với (mẹ) em P:. keke... (j/k)

Phải chịu khó ăn nhiều vào anh Tũn à, cần thiết phải uống thêm thuốc bổ nữa đó. Chứ anh đi học về mà mệt đến nỗi bỏ ăn là không được đâu. Ráng ăn anh ha. kiss kiss kiss.

By kimsonbui, # 10. May 2008, 06:36:00

avatar
@ Cún_Phạm : oái roài, nếu mà học nói giỏi để thi nói với ( mẹ ) Cún thì anh chắc là phải cố nhìu lém í p: ( hôm nay, anh thấy mẹ anh đang gạ bà ngoại vào SG cùng với anh nhưng chưa thấy bà nói giề :whistle: ), vụ này chắc anh phải ra tay nên chưa có thời gian học tiếng lước ngoài :D, phải học nịnh bà đã Cún à, hihihi :devil:

Anh đã quen với học rồi nên đỡ rồi Cún ạ :wizard: flirt

By huytun, # 10. May 2008, 09:06:58

avatar
Kể ra Tũn cũng hơi gầy nên phải chịu khó ăn uống nhiều hơn, mới có sức học tập nhé.

By DamNguyenQuynhAnh, # 10. May 2008, 14:07:56

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 58ba70

Smilies

August 2008
MTWTFSS
July 2008September 2008
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031