em lấy mất rồi
Friday, October 5, 2007 1:37:31 AM
em lấy đi rồi ! lấy đi rồi
tình tôi hôm ấy đã chia phôi
gớm sao gió đùa tôi bạc thế
chẳng để lại gì chút tình kia
em lấy di rồi ! lấy đi rồi
tim tôi hôm ấy hóa thành vôi
hỡi ơi ! cuời gì cay nghệt thế
em bỏ lại tôi với tình tôi
em bỏ tôi rồi ! bỏ mất rồi
để lại lòng tôi lòng đau nhói
ôi thôi ! đau lắm lại nhói đau
vì phụ tình tôi tôi phải đau
em phụ tình tôi ! phụ tình tôi
vội bỏ thân này vội bỏ tôi
thôi thôi gió hỡi đùng đùa thế
yêu thế làm chi để phụ mình




