Skip navigation.

Dế mèn phiêu lưu ký

"Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực"

Dế mèn

Dế mèn

  • Age: 31
  • Sex: Male
  • Location: Viet Nam
  • Occupation: Kỹ sư Viễn Thông
  • Status: "Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời cao..."
  • Member since: Jul 2006
  • E-mail: sangtyphu [at] gmail.com
  • Yahoo!: hv_sang [at] yahoo.com
  • Skype sanghv
  • Web site: http://www.zotagroup.com
  • Login status: Online

About me

Gần một nữa đời người, tôi luôn là kẻ lội ngược dòng. Được sinh ra ở Tiền Giang, học đại học ở Sài Gòn nhưng lại làm việc ở Huế gần 10 năm nay. Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật Viễn Thông nhưng nuôi thân bằng ngành Công nghệ Thông tin, và đến tuổi "tam thập nhi lập" lại "nổi điên" muốn quay về với nghề trồng rau hữu cơ và vui cùng đồng ruộng...

Hằng năm, khi dòng người ồ ạt kéo nhau từ SG ra Huế thì một mình tôi lặng lẽ trên những chuyến tàu vắng tanh trở lại SG. Sinh ra đúng vào ngày 23 âm lịch, nên hằng năm tôi luôn chọn ngày mùng 5 để xuất hành (mùng 5, 14, 23 - ngày dân ta rất kỵ). Nhiều lúc nghĩ lại thấy bà mụ nói đúng, hình như mình là con nhà phật hay sao ấy - may mắn và phúc đức ngập tràn, từ lúc mới lọt lòng đã sống nhờ vả vào người dưng và đến bây giờ cũng thế! Má kể rằng, ngày đó khi sắp sinh con, ngoại đã ở lại trạm xá cùng với má cả tuần nhưng con không chịu "chui" ra, đợi khi ngoại vừa về nhà buổi chiều thì buổi tối đã oe oe chào đời. Thế là những giây phút đầu tiên đã sống nhờ vào mấy muỗng nước chanh đường của bà bán thịt tình cờ đi qua. Lớn lên đi học tiếp tục "mắc nợ" và đến khi đi làm cũng tiếp tục "mắc nợ", mà đó toàn là những món "nợ ân tình" thì khó trả lắm thay!

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người!

---
Rất vui được làm quen và kết bạn với tất cả mọi người.
Hồ Văn Sang
Mob: 0914.249.821
Email: sangtyphu@gmail.com hoặc sanghv@zotagroup.com

==============================
"Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời cao"

My work

Công việc của Dế Mèn có thể tóm gọn trong một từ duy nhất. Đó là từ: NGU. Ừ, mà ngồi ngẫm nghĩ lại cũng thấy mình ngu thiệt chứ chẳng phải ngu cải lương. Ây dza...

Cái NGU đầu tiên là thường làm những chuyện ngược đời, toàn làm những việc khó khăn hoặc chọn việc mà người khác chê để làm. Nói thật, những việc mà ai cũng lao vào làm kiểu phong trào thì mình ghét lắm. NGU thiệt!?

Cái NGU thứ hai là bị "nô lệ công việc", có nhiều lúc làm việc quên cả giờ giấc, quên ngủ, quên ăn, quên người yêu, bạn bè,..., chỉ biết làm sao cho công việc được thành công. Khi làm thành công rồi thì nhìn lại mình thân hình tàn tạ xác xơ, người thân và bạn bè hiểu nhầm lung tung hết. NGU thiệt!?

Cái NGU thứ ba là không biết kiếm tiền từ những thành công. Có những lúc bỏ ra bạc triệu để đầu tư nghiên cứu công nghệ, đói đến meo râu, lòi cả lỗ tai, chay luôn cả mặt,..., nhưng cuối cùng rồi cũng mang thành quả đó đi "kính biếu" cho người dưng và có khi nhận lại bằng sự trở mặt phũ phàng! Thế mới buồn chứ lị... NGU thiệt!?

Thôi, cho qua...

Hiện tại nè, Dế Mèn vừa giả từ công nghệ cao (quản trị dự án CNTT) để làm nông dân. Công việc hiện tại là nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để trồng rau hữu cơ cao cấp (trồng mọi lúc, mọi nơi, sử dụng 100% phân bón có nguồn gốc hữu cơ, tuyệt đối không có phân bón hóa học và thuốc trừ sâu hóa học).
=> Mong muốn: Giá trị rau hữu cơ phải được trả lại đúng bản chất cao đẹp của nó và phải có mặt trong bữa ăn hằng ngày của mọi người chứ không chỉ thuộc về bữa ăn của quý ông, quý bà ở khách sạn 5 sao. OK hé.

Bước đầu việc nghiên cứu trồng rau, trồng lúa hữu cơ của mình cũng có những thành công nho nhỏ (dĩ nhiên là cũng có thất bại) và mình thường "vác mặt" về quê để phổ biến kiến thức cho bà con nông dân, mua phân bón sinh học cao cấp và cho họ dùng miễn phí, rồi cam kết nếu họ làm thất bại thì Dế Mèn sẽ bồi thường. NGU quá đi thôi! Thôi kệ, NGU nhiều rồi, thêm một lần NGU nữa cũng chẳng sao...

Fast facts

  • At the movies I like to see:Phải sống (To Live)
  • Music I listen to:Nhạc tiền chiến, nhạc ca ngợi quê hương đất nước
  • I'm passionate about:Quả đất này là của chúng mình
  • I wish I could:Làm sao cho mọi người đều có quyền ăn rau sạch
  • Favorite travel destination:Hà Lan, Mỹ, Nhật
  • On my vacation I..:Đi thuyền và nghe guitar trên vùng biển Hawaii
  • If I won 1 million dollars, I would:Mở ngay một trang trại rau hữu cơ vài hecta để cả thành phố có rau sạch ăn
  • If I were a super hero I would:Thay đổi ngay cách giáo dục của Việt Nam
  • Food I like:Rau hữu cơ và cá
  • I don't like:Ghét nhất những kẻ giả dối, đểu cán

Group memberships

Huesoft english club,