Con mắt
Saturday, May 1, 2010 2:05:20 AM
nhận thức, Tạp bút, Tạp bút
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng nó cũng là đôi cánh cửa dẫn con ta đi vào địa ngục. Con mắt giúp ta nhìn thấy mọi vật xung quanh nhưng chính nó cũng thường xuyên đánh lừa ta. Con mắt thường không phản ánh một cách trung thực về những gì thuộc về bản chất của sự vật. Đôi mắt thường phóng đại những cái đẹp hào nhoáng bên ngoài, nó kích thích lòng đam mê khiến con người ta phải nhìn sai sự thật. Đôi mắt rất ích kỷ, vì bản thân nó không chấp nhận được một hạt bụi rơi vào nhưng nó lại thích thu nhận cho con người hàng ngàn, hàng tỷ hình ảnh xấu xa, những thông tin dơ bẩn...
Ôi! Đôi mắt đẹp của ta, đôi mắt xấu xa của ta. Vì con mắt của ta có ở hai bên nên nó sẽ phản ánh mọi vật, mọi việc theo chiều hướng thiên lệch, khi nhìn bên trái, khi liếc bên phải. Muốn nhìn nhận mọi việc đến sự thật thì ta nên mở thêm con mắt ở giữa: con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ không biết sợ bụi nhơ, không biết nhìn nghiêng, liếc ngã. Nếu mở được con mắt thứ ba này, thì bạn sẽ nhìn nhận mọi vấn đề đúng với bản chất thật của nó.
DẾ MÈN
Lê Gia Bảogiabao88 # Wednesday, May 5, 2010 3:16:55 PM
Dế Mènhvsang # Wednesday, May 5, 2010 5:54:48 PM
Lê Gia Bảogiabao88 # Thursday, May 6, 2010 1:16:54 AM
Dế Mènhvsang # Friday, May 7, 2010 1:35:13 AM
Lê Gia Bảogiabao88 # Friday, May 7, 2010 1:40:24 AM
Lưu Bút ... kimho04 # Tuesday, May 25, 2010 8:04:05 PM
Dế Mènhvsang # Wednesday, May 26, 2010 4:56:14 AM