Dế Mèn phiêu lưu ký

"Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực"

Huế, rau sạch có thể trồng trên sân thượng?

, , ,

Tại sao không chứ? Ở Huế, tui tin rằng rau hữu cơ (rau sạch) có thể dễ dàng trồng trên sân thượng hoặc bất kỳ nơi đâu bạn muốn.
- Ê, có nói khoác lác không vậy cha nội, thời tiết khắc nghiệt ở Huế mà đem rau lên sân thượng được à, pác trồng rơm khô lên sân thượng thì có - thằng bạn tui thắc mắc.
- Ừ, thì tớ cũng có đại ngôn và khoác lác đôi chút nhưng đó là sự thật, có nhân chứng, vật chứng hẳn hoi cơ mà... Nào, thử nghía trông ngang cái sân thượng nhà PhúLT thử xem nhé các pác!
1. Rau muống hữu cơ

Ối chà ơi, xấu hổ, xấu hổ quá!? Rau muống là thứ dễ trồng hơn cỏ dại nữa, cứ vứt hạt xuống là nó lên ào ào thôi mà. Ừ, nhưng các pác đừng vì thế mà xem thường giá trị dinh dưỡng của nó nghen, một ký rau muống bằng ba lạng thịt bò đó (thời sinh viên không có tiền mua thịt bò nên bọn này toàn sống nhờ vào rau muống hết đó... hì hì), nhưng phải ăn rau muống "xịn" (rau muống hữu cơ) nhé, chứ ăn nhầm rau muống ngoài chợ toàn được tưới bằng phân bón lá, phân đạm, dầu nhớt và được trồng trôi nổi trên sông Ngự Hà nối liền với hệ thống cống rãnh là ung thư đó nghen các pác. Hãy thận trọng, vì rau muống là loại cây thủy sinh nên có khả năng hút rất mạnh các chất hòa tan trong nước một cách trực tiếp qua rễ, thân và lá, nếu nước bị ô nhiểm và có nhiều kim loại nặng thì coi như người ăn "hưởng đủ" đó nghen. Đó là lý do tại sao ta phải tự trồng rau muống hữu cơ trên sân thượng.

2. Dưa leo hữu cơ

Dễ quá trời luôn, nếu pác nào trồng dưa leo mà không thu được quả nào hết thì mới đúng là "thiên tài", chứ mỗi cây dưa leo hữu cơ thu được từ 10 đến 20 quả là chuyện nhỏ như con thỏ...

3. Cà chua hữu cơ

Cái này hơi chua à nghen, vụ đầu tiên mình toàn "ăn lá" vì trái non bị rụng gần hết do hụt nước dẫn đến thiếu canxi cung cấp cho quả non, cả mấy tô cà chua non phải vặt bỏ vì bị "blossom rot". Nếu có hệ thống tưới tiêu tốt và có phân bón đầy đủ thì sẽ không xảy ra chuyện này nữa.

4. Cải bắp hữu cơ

Nếu pác nào bảo phải lên Đà Lạt hay ra Hà Nội mới trồng được cải bắp thì tớ bảo pác đó thừa tiền và chẳng biết gì đến loại cải bắp chịu nhiệt. Trong thực tế, loại cải bắp chịu nhiệt có thể trồng ở bất kỳ nơi đâu (trên sân thượng vẫn lên ào ào) và bất kỳ mùa nào trong năm. Mặc dù năng suất trồng ở Huế không cao như ở Đà Lạt nhưng đảm bảo được rằng cải bắp do các pác trồng ra là sạch 100% và có thể ăn từ gốc đến ngọn theo kiều: "lá non ăn sống, lá già dầm dưa".

Còn nữa, còn nữa,..., rau thơm, diếp cá, rau dền, mướp đắng,... nói chung thích cái gì thì các pác cứ mang hạt lên sân thượng mà vứt vào chậu và đợi đến ngày thu hoạch thôi, việc còn lại hãy giao cho hệ thống tưới tự động lo giúp mình.

- Ah, có hệ thống tưới tự động "thần kỳ" đến thế à - một anh bạn há miệng hỏi.
- Ừ, thì có chứ sao không, lần sau ta sẽ bàn về hệ thống tưới rau sạch tự động trên sân thượng nhé các pác.

DẾ MÈN

Bệnh "mù chữ"Ngày về

Comments

Phạm Văn Chínhchinhcom Friday, May 22, 2009 4:06:08 AM

hehe, hy vọng sau nhà mình có cái khoảng không gian nhỏ nhỏ, làm mấy cái cây cảnh nho nhỏ, trồng ít rau hữu cơ, rau mầm sạch như bác Sang nhỉ.
Xem ra như vậy bác cũng sướng đó, toàn được ăn rau chất lượng lại do mình tự làm ra nữa wink

Dế Mènhvsang Friday, May 22, 2009 4:41:52 AM

Ai dza, mình chỉ mới trồng ít để thử nghiệm công nghệ thôi, thỉnh thoảng có được mới rau, mớ quả đem đi "kính biếu" người thân và bạn bè dùng thử thôi. Bản thân mình vẫn đang ăn cơm bụi hằng ngày và đang đưa vào cơ thể toàn là "rau hóa chất", "rau siêu tốc", "rau Hồ Cẩm Đào" không à. Thế mới sỉ nhục kẻ làm rau sạch như mình chứ... hic.

Hy vọng tình trạng này sẽ chấm dứt trong vài tháng tới khi vườn rau hữu cơ khoảng 150m2 của mình được triển khai chính thức.

Phạm Văn Chínhchinhcom Friday, May 22, 2009 4:59:40 AM

150m2 cơ à, thế thì bác tha hồ ăn và mở cửa hàng rau sạch nho nhỏ được rồi bigsmile

Anh2phatnguyenblue Friday, May 22, 2009 8:12:28 AM

cái nhà bác Sang nầy thật lắm chuyện thu hút người ta nhé. Hoan nghênh cái vụ hệ thống tưới tự động, mà chừng nào có đây bác?

Dế Mènhvsang Friday, May 22, 2009 8:41:25 AM

@chinhcom: Ừ, 150m2 cũng đâu có gì là rộng đâu, mình định làm nhà lưới và triển khai hệ thống tưới tự động luôn đó. Hy vọng rằng sẽ có rau hữu cơ để ăn cho đở đói là mừng rồi... hê hê, còn việc buôn bán còn nhiều thứ phải tính toán lắm cơ.

@phatnguyenblue: hệ thống tưới tự động mình đã triển khai rồi, hiện tại mình đang "thất nghiệp" vì không cần phải tưới cây nữa... hi hi. Khi nào có thời gian mình sẽ post hình ảnh hệ thống tưới tự động này lên cho mấy pác tham khảo nhé.

Minh Trungtrunghm2000 Friday, May 22, 2009 9:48:22 AM

Tớ có ý tưởng là cậu nên nghĩ đến chuyện biến 150m2 thành nhiều lần 150m2 vì Design thêm các tầng cho nó nha!
Khi nào kinh doanh rau tớ muốn hợp tác với cậu mở quán CƠM CHAY CHẤT LƯỢNG SẠCH tại Huế. Tại sao không?

Dế Mènhvsang Friday, May 22, 2009 5:14:10 PM

Ừ, nắm vững công nghệ và có sản phẩm tốt rồi thì mọi việc khác chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà.

Ê, rau hữu cơ thì đâu có ai dại mà mang đi bán chứ lị, tiếc đứt ruột gan... Nếu có được rau hữu cơ thì ta chỉ muốn mang đi "kính biếu" cho người thân hoặc ăn cho bằng hết mà thôi... hê hê.

Nói chơi cho vui. Fun!

duong nvmduongnvm Saturday, May 23, 2009 3:48:56 PM

Biết lúc nào huynh ta mới ăn rau hưu cơ của đệ đây :-)

Dế Mènhvsang Saturday, May 23, 2009 4:59:53 PM

Ai dza, pác Duongnvm cứ lo bò trắng răng không à. Nếu nhà em có rau hữu cơ ăn thì chẳng lẽ không "kính biếu" cho nhà pác một ít để thưởng thức sao mà pác lại lo xa cho bạc tóc dzậy hử.
Ê, hôm rồi em có gửi cho pác Quang (đệ của pác) túi phân trùn quế nguyên chất để pác í trồng thử cây long tu rồi đó, chẳng piết pác QuangNVM có làm ra trò trống gì với túi phân bón hữu cơ cao câp đó không hỉ.

nguyenhoa2007 Wednesday, May 27, 2009 9:29:54 AM

Bạn ơi, bạn làm kiểu gì mà xen được ảnh lúc bên trái lúc bên phải cho nó đỡ tốn " đất" vậy? Tôi post ảnh nó cứ nằm ì 1 bên thôi. Cái này mình ụp hình tại bài luôn đúng ko?

nguyenhoa2007 Wednesday, May 27, 2009 9:33:39 AM

Dế mèn ơi
Bạn trồng giá thể = gì? Có thê cho tham khảo học hỏi được ko? Khi sử dụng phân bón hữu cơ thì ko cần đất đúng ko chỉ cần dùng giá thể gì đó cho nó nhẹ và lấy chỗ cho rễ cây bám thôi còn dinh dưỡng chính là phân hữu cơ rồi nhỉ? Và cái phân hữu cơ ấy ở dạng dung dịch hay bột vậy? Rất mong bạn chia sẻ để được học hỏi nhé . Cảm ơn nhiều

Dế Mènhvsang Wednesday, May 27, 2009 4:32:08 PM

Chào chị, những gì mà tôi có được đều do góp nhặt của cộng đồng trên mạng cả. Do đó, sẽ "cực kỳ chuối" và đáng sỉ nhục nếu tôi giấu giếm để làm của riêng cho mình... hì hì

Về giá thể, chị đã nói đúng rồi đó nhưng tôi muốn bổ sung thêm đôi chút nhé.
Về nguyên tắc thì giá thể phải đảm bảo được những tính chất cơ bản như: vừa giữ nước nhưng lại vừa thoát nước (giữ vừa đủ, thoát khi dư nước), vừa tơi xốp để thoáng khí nhưng phải đảm bảo độ nặng nhất định để giữ cây khỏi ngã và tránh bị bốc hơi nước nhanh chóng khi trời nắng. Ai dza, lắm trò nhỉ...
Còn nữa, đối với việc trồng rau hữu cơ thì vi sinh vật xung quanh vùng rễ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì nó có nhiệm vụ phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành những thành phần đơn giản mà cây có thể hấp thụ được, nói cách khác là có sự cộng sinh và trao đổi chất giữa vi sinh vật với cây trồng một cách hoàn hảo. Do đó, việc tạo một môi trường để vi sinh vật phát triển tốt quanh vùng rễ là điều cực kỳ quan trọng. Vi sinh vật không thể phát triển trong môi trường trơ nên ta phải bổ sung chất hữu cơ vào giá thể. Ai dza, lại lý thuyết suông...

Tóm lại:
- Cách 1: đơn giản
Chỉ cần trộn đất với phân hữu cơ (phân trùn quế hoặc phân chuồng đã oai mục) theo tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1 và trồng cây vào --> OK

- Cách 2: cầu kỳ một chút
Trộn hỗn hợp gồm: trấu hun + cát (loại hạt to) + vỏ trấu + phân trùn quế theo tỷ lệ là 1:1:1:2. Đây là giá thể do tôi "tự sáng chế" dựa vào mớ lý thuyết suông mà tôi vừa nêu ở trên đó. Đúng hay sai chỉ có ông giời mới biết được... ặc ặc

Cuối cùng, phân bón tôi đang dùng là loại phân bón sinh học UP5 và UP5T (nếu không có thì dùng Bio-Plant và Pro-Plant). Thời gian gần đây tôi có dùng kết hợp với loại phân hữu cơ sinh học Alaska Fish Fertilizers (đây là loại phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được OMRI niêm yết đó), chị có thể dễ dàng mua những loại phân bón trên ở các cửa hàng nông dược hoặc ở các tiệm bán cây cảnh, giá không quá đắt đâu, khoảng chừng 70K/chai 500ml.

Chúc chị thành công và có nhiều niềm vui với vườn rau sạch của mình.

nguyenhoa2007 Thursday, May 28, 2009 12:40:21 AM

Vẫn chưa hết câu hỏi đâu nhờ phiên lưu ký tiếp tục giải đáp dùm nhé bigsmile
Chị trồng = xỉ than pha đất tỷ lệ rất thấp vì ko kiếm được. Nhưng nay sau vài ba năm trồng dinh dưỡng hết,sâu bệnh nhiều. Nhất là ốc sên vô thiên lủng rồi nấm lá, rệp vv vầ vv. Giờ muốn thay đất toàn bộ. Nghe phương án trấu hun pha ... thì có thể thực hiện được. Tuy vậy kiếm cho đủ trấu cũng là 1 vđ ko đơn giản nhưng với giá thể đó dêmen có gặp vấn đề với ốc sên ko?
Và kết quả demen trồng có tôt, ổn hay còn vấn đề gì đang phải nghiên cứu khác phục tiếp ko?
À demen
Cái cây sậy ấy theo nhiều tài liệu nói nó có thể biến các chất hữu cơ thành vô cơ. Thế thì mình cho các phần thừa của rau lá củ quả và đầu ruột cá, bã cua vô 1 thủng rồi trồng sậy lên cho nó phân giải rồi lấy đất đó tròng rau có được ko nhỉ? Đừng cười nếu chị hỏi ngây ngô nhé lol
À mà cát hạt to là cát gì? Chị chỉ biết 2 loại là cát vàng (hạt to ) và cát đen hạt nhỏ thôi. Còn có loại pha giữa 2 loại trên thì phải? Như vậy thì trọng lượng nhẹ hay nặng so với đât? Phân bón có thể ko đắt nhưng tỷ lệ phân trùn thế cũng kha khá tốn nhỉ? bigsmile

Dế Mènhvsang Thursday, May 28, 2009 2:49:10 AM

Chào chị nguyenhoa2007,
--------
A. Sâu bệnh
Sâu bệnh là một phần tất yếu của cuộc sống mà, vườn rau mà không có sâu bệnh thì buồn lắm!? Vấn đề chị gặp phải là vấn đề chung mà người làm vườn nào cũng gặp hết, bản thân tôi cũng đang gặp phải và đang từng bước sửa lỗi đây. Một lý do rất đơn giản của sâu bệnh là do chúng ta chưa xử lý đất cẩn thận sau mỗi vụ trồng và đặc biệt là chưa biết trồng luân canh để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu bệnh và cũng chưa biết cách kết hợp những loại cây trồng với nhau một cách khoa học nhất. Phương pháp trồng kết hợp các loại cây theo bầu bạn mà tôi đã đề cập là một trong những kỹ thuật rất hay trong việc kiếm soát sâu bệnh bằng phương pháp tự nhiên đó. Tôi đã thử nghiệm và bước đầu thấy rất hiệu quả đó. Riêng vấn đề vườn rau của chị theo tôi chị nên làm theo các bước sau:
1. Ốc sên: Chị dùng tỏi và ớt giã nhỏ, đổ nước vào ngâm vài giờ (một củ tỏi + vài quả ớt cay cho 1 lít nước) và lọc lấy nước phun vào lá, vào vùng đất quanh gốc cây sẽ xua đuổi được bọn ốc sên phá hoại đó (phun vào chiều tối nhé)

2. Nấm lá: chị đừng bao giờ tưới cây vào buổi tối nhé, đặc biệt đừng tưới ướt lá cây, lá cây ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh và nấm phát triển ồ ạt đó. Đó là lý do vì sao tôi chọn phương pháp tưới ngầm và nhỏ giọt cho vườn rau của mình.

3. Rệp: ôi chao ơi, khỏi nói luôn. Khi trồng bằng phân bón sinh học thì cây khỏe mạnh, lá có màu xanh vàng, cây rất cứng cáp nên bọn này ít lãng vãng tới, nhưng trồng bằng phân bón có nhiều đạm và ở nơi ít nắng thì khỏi phải bàn luôn: cả tấn.
Cách tốt nhất để đuổi bọn rệp là chị trồng xen các loại cây có mùi, ví dụ như trồng xen tỏi, rau thơm, cây bạc hà, vạn thọ cúc,... làm vành đai bảo vệ rau. Đặc biệt là vạn thọ cúc có mùi thu hút bọ rùa rất mạnh, khi bọ rùa kéo nhau về thì toàn bộ bọn rệp đó trở thành thức ăn khoái khẩu của chúng (mỗi con bọ rùa có thể tiêu diệt 5000 con rệp trong thời gian chúng sống) và chị sẽ thấy rất buồn vì không còn rệp để bắt nữa... hê hê.

4. Cuối cung, hãy sử dụng phân bón sinh học để bón cây. Vì sao vậy? Vì trong phân bón sinh học được "cài sẵn" các tập đoàn vi khuẩn hữu ích ở chế độ nghỉ, khi tưới vào đất thì lập tức tập đoàn vi khuẩn đó chuyển sang chế độ hoạt động và sinh sản theo cấp số nhân, chính sự bùng nổ của tập đoàn vi khuẩn hữu ích này sẽ tiêu diệt hầu như toàn bộ nấm và vi khuẩn gây hại trong đất. Mặc khác, tập đoàn vi khuẩn hữu ích này cũng sẽ cố định đạm (lấy nitơ trong không khí), phân giải các hỗn hợp hữu cơ phức tạp trong đất để biến thành các enzym, amino axit,... cung cấp lại cho cây, nên nó sẽ giúp cây luôn khỏe mạnh và phát triển rất tốt.

Lưu ý: tỏi có tính diệt khuẩn rất mạnh, nếu chị dùng tỏi phun ốc sên thì cách 5~7 ngày hãy sử dụng phân bón sinh học nhé. Khi sử dụng nước máy để tưới cây chị cũng cần lưu ý, chất Clo có tính diệt khuẩn rất mạnh nên cần xả vào xô và mở nắp hoặc phơi nắng ít nhất nữa ngày mới tưới cây thì mới tốt. Nếu không cẩn thận thhì phân sinh học sẽ trở thành nước lã đó, vì tập đoàn vi khuẩn hữu ích bị tiêu diệt hết rồi... hic
-----------
B. Chế tạo phân cá
Về ý tưởng dùng cây sậy để phân giải protein cá thành phân bón... hi hi. Các này tôi chưa thử qua bao giờ nhưng thấy hơi tốn công đó, hơn nữa cây sậy làm sao sống nổi khi đứng trên thùng phân cá đó hở chị? Cần lưu ý nữa là mùi cá khi phân hủy thì "thơm" lắm đấy, không khéo là bịt mũi chạy dài đó chị à, đó là chưa kể mùi cá sẽ thu hút ruồi nhặng và các loại vi khuẩn gây hại khác sinh sôi, nảy nở. Hãy cẩn thận!
Có một cách khác khoa học hơn là chị dùng chế phẩm EM (effective microorganism) và men Protease (men phân hủy protein) để ủ cá thành phân bón, nhưng cách này vẫn rất mất công. Theo tôi nghĩ thì ta nên ra tiệm mua ngay phân bón hữu cơ sinh học được làm từ cá ngừ và tảo biển mà người ta khổ công nghiên cứu, sản xuất theo công nghệ của Mỹ về bón cho cây là thượng sách và đỡ mất thời gian. Loại phân bón này mua dễ lắm cơ, tiệm bán cây cảnh nào cũng có mà.

-------
C. Giá thể
Đích thị là cát vàng đó chị, cát đen không xài được đâu, tôi đã từng mang cát trắng hạt nhỏ ở vùng Hải Lăng - Quảng Trị về thử nhưng bị thât bại 100% vì hạt quá mịn không thoáng khí nên cây thiếu oxy cung cấp cho rễ. Phân trùn quế thì đúng là tốn kém thật nhưng hiệu quả hơi bị choáng đó nghen, hơn nữa giá thể đó chị có thể trồng đi trồng lại rất nhiều lần chứ không chỉ một hai lần. Quan trọng là sau mỗi vụ trồng chị nên bổ sung dinh dưỡng cho giá thể bằng phân bón cá hoặc nước cốt trùn quế. Vì tôi có nuôi một trại nuôi trùn quế nên mọi thứ đều dựa vào phân trùn quế thôi.

Chúc chị thành công,

nguyenhoa2007 Thursday, May 28, 2009 6:21:51 AM

Ui
Cảm ơn nhiêt liệt demen
Bao nhiêu là điều tưởng như nhỏ nhặt giờ mới được khai sáng. Hi hi. Thế thì dm là đại gia phân trùn rồi còn gì. Lại tiếc ngẩn ngơ nếu gần tới xin vài bao về xài đỡ tốn nhỉ bigsmile . Thử nghệm ngay với bọn ốc sên nhưng mà bọn sên trần to ơi là to và ghê ơi là ghê có t/d ko? Thế thì mình phải diệt ốc sên trước và sau đó mới bón phân vi sinh nhỉ? Cái này đúng là phí mất bao phân vi sinh hữu cơ rồi cry . Và phải cố tìm cây cúc vạn thọ. Đúng là mùi cúc cây hình như đều hôi thì phải. vÀ thử nghiệm ngay với mất hạt dưa chuột Pháp quí báu mứi xin được vào 1 thùng trấu, cát vàng, trấu hun và phân trùn mới được. Có gì báo cáo sư phụ và xin thêm ý kiến sư phụ nhé

Dế Mènhvsang Thursday, May 28, 2009 8:01:00 AM

Ha ha, những thứ tôi nói chỉ là một mớ lý thuyết suông thôi à, chị mà nghe theo nếu vườn rau chết hết thì đừng có ân hận và không bắt đền được ai đâu nghen... hê hê

Nếu gặp phải ốc sên to thì chắc phải "trị bằng dép" thôi (bắt từng con ra dùng dép mà đạp... ha ha), ốc sên nhỏ thì trị bằng tỏi rất hiệu nghiệm, hy vọng rằng cái mùi tỏi hắc ám đó cũng xua đuổi được ốc sên to.

Việc dùng phân hữu cơ vi sinh cũng nên cẩn thận, có một số cơ sở sản xuất phân vi sinh từ rác thải thì chỉ có thể dùng để trồng kiểng thôi chứ không thể trồng rau được (vì mất vệ sinh lắm và có khi còn có kim loại nặng trong đó).

Dùng trấu tươi làm giá thể chị phải trộn với nước vôi để một tuần trước khi dùng hoặc rửa qua bằng nước cho sạch cám, nếu không thì cám gạo gặp nước sẽ làm chua đất và dòi phát triển rầm rộ thì "thôi rồi Lượm ơi, một dòng máu đỏ" đó nghen chị.
lol

nguyenhoa2007 Thursday, May 28, 2009 8:07:28 AM

Đó cũng chính là điều tôi còn lăn tăn với cái trấu tươi đó. Mà sẵn xỉ than thì thay cát to = xỉ than dó được ko nhỉ? Thực ra cái bọn ốc sên ko đáng ngại lắm. Trời nắng là đỡ nạn ngay. Sên to thì chén mông tơi còn sên con thì ko. Riêng rau dền nó cứ ngoặm ngang cây ko băt gặp nên ko biết sên trân hay sên nhỏ. Nên tôi phải quên khẩn trương rau dền. Nè ko bắt đền được nhưng mà rau ko tốt là ko tín nhiệm nữa đâu nhen cool . Còn rau tốt thì bái sư phụ đó . Đùa vậy cho vui có kiến thức giúp ba con thành công thì lòng thêm vui thôi nhỉ bigsmile

Dế Mènhvsang Friday, May 29, 2009 4:57:26 AM

Dọa chị cho vui vậy thôi chứ những thứ tôi viết ra đó đều đã được kiểm nghiệm và được trả giá bằng thất bại của chính bản thân hết đó. Vào mùa mưa, nếu giá thể đó mà thiếu trấu tươi thì sẽ thấy hậu quả ngay à, tôi đã từng vứt 6 cây cà chua cho sai lầm đó.
Dùng tỏi để đuổi ốc sên là số 1, trước đây vườn tôi có cả "tấn" ốc sên, trời mưa nó bò lên tường, bò luôn vào trong nhà nhưng tôi vẫn có thể trồng salad, rau dền, mồng tơi giữa đám ốc sên đó một cách an toàn.

nguyenhoa2007 Friday, May 29, 2009 5:30:39 AM

Cảm ơn nhé
Ôc sên nhà tôi ko ngó ngàng tới xà lách. Mồng tơi chỉ con sên trần to đó thôi nhưng loại này ít. Rau đay cũng ko chỉ ngại nhất bọn sương mai nấm lá và bọn nhậy hay rầy gì đó thôi. Còn tôi căng lưới kín nên bướm ko vào được nên hầu như ko có sâu nữa rùi

nguyenhoa2007 Sunday, May 31, 2009 12:49:22 AM

DEMEN ơi
Cấp cứu cái phân hữu cơ VIBIO tôi mua hàng công ty có mã vạch đàng hoang nhé mà hôm nay lôi ra tưới lại thấy có con dòi trong đó như kiểu con dòi trong hũ mắm ấy. Vạy có sử dụng được nữa ko hay phải vứt bỏ ? Mau tư vấn giúp cảm ơn bạn nhiều

Dế Mènhvsang Sunday, May 31, 2009 1:55:21 AM

Chào chị,
Thật đáng tiếc vì tôi chưa xài loại phân bón VIBIO bao giờ nên cũng không biết mô tê răng rứa sao cả. Nhưng theo tôi nghĩ thì chị vẫn có thể dùng được.

Theo cách hiểu của tôi thì phân hữu cơ có thể được sản xuất từ các nguồn protein cao câp từ động vật (vd như cá ngừ đại dương), từ protein thực vật (vd: tảo biển, bánh dầu,...) và cũng có thể được sản xuất từ phân gia súc, rác thải... cái này tùy thuộc vào "đẳng cấp" của loại phân bón mình đang sử dụng. Ngoài các thành phần chính nêu trên thì người ta thường bổ sung thêm các yếu tố đa lượng, vi lượng và các thành phần phụ gia khác nữa. Một môi trường giàu protein như vậy nếu lỡ có rùi nhặng đẻ trứng vào thì việc có dòi trong phân hữu cơ là chuyện bình thường thôi mà. Tuy nhiên, việc túi phân còn nguyên kiện, nguyên hàng mà có con dòi trong đó là điều cần xem xét lại về khâu vệ sinh và chất lượng của loại sản phẩm này.

nguyenhoa2007 Sunday, May 31, 2009 2:27:17 AM

Cảm ơn demen
Nó là dạng dung dịch. Tôi mở chai ra xài lâu rồi. Mỗi lần chỉ pha 1 nắp với nước theo chỉ dẫn. Nhưng tôi toàn tưới cây buổi tối ( sai lầm theo demen) nên ko để ý. Nhưng lần đầu tiên mở ra thì là ban ngày ko thấy có dòi bọ gì. Hôm nay sửa sai tưới cây vào buổi sáng thì phát hiện ra có dòi nhưng sau mỗi lần tưới tôi đậy nắp kín lại rồi mà nó vô đẻ trứng lúc nào được nhỉ? cry

Dế Mènhvsang Sunday, May 31, 2009 11:08:18 AM

Vậy là chắc không sao đâu, có dòi chứng tỏ trong phân bón đó không có hóa chất độc hại... hê hê.
Tôi tưởng là bình mới mua về mà mở ra lại có dòi trong đó thì không ổn, chứ mình đã mở ra sử dụng nhiều lần mà có dòi thì đó là chuyện của mình chứ không thuộc về nhà sản xuất nữa...hic
Phân bón sinh học của tôi dùng lâu ngày cũng chuyển sang mùi khác và có màng nổi lên trên, khi gọi điện hỏi lại nhà sản xuất thì họ khẳng định là không sao cả, màng nổi lên đó chính là huyền phù của xác vi khuẩn mà thôi.

nguyenhoa2007 Sunday, May 31, 2009 11:41:27 AM

Cảm ơn bigsmile

nguyenhoa2007 Wednesday, June 3, 2009 12:13:08 AM

DM
Chúc DM một ngày mới tốt lành. DM ơi nhìn hình cái con bọ rùa này tôi thấy ngờ ngợ. Trước đây đậu nhà tôi nhiều cái con hình thù hình như cũng giống thế này lắm mà tôi nghĩ là boxit vì tôi bóp ra mùi nó hôi như mùi bộ xít kinh lắm .Mà nó sinh sôi rất nhanh và hình như còn làm hỏng đỗ của tôi nữa. Nhưng chưa chụp cận cảnh nó bao giờ nên ko biết lên hình được phóng to lên nó có giống bọ rùa ko? Vậy theo DM thì thế nào bọ rùa bóp ra có hôi như mùi bộ xít ko?. Tìm kiếm trên nét thì chỉ thấy nói nó tiết ra mùi hôi làm hỏng rượu nho thôi cry

Dế Mènhvsang Wednesday, June 3, 2009 8:20:49 AM

Chào chị,
Bọ rùa là loài côn trùng ăn thịt, bọ rùa cũng có mùi hôi, thức ăn khoái khẩu của nó là rệp, nó có thể ăn thực vật khi không còn gì để ăn. Con bọ rùa di chuyển rất nhanh nhẹn đúng với biệt danh thợ săn thiện xạ.
Trước đây chắc là chị gặp phải loài bọ cánh cứng rồi đó. Hôm qua tôi vừa phát hiện và giết chết tươi mấy con bọ cánh cứng khi bắt quả tang nó đang xơi cây mướp đắng.
http://i554.photobucket.com/albums/jj417/sanghv/Organic%20Hydroponics/100_1096.jpg -

nguyenhoa2007 Wednesday, June 3, 2009 8:35:40 AM

Ko phaỉ con này đâu DM ạ. Nó tròn cơ chứ ko dài thế này, Hôm qua đã bắt 1 chú cho trong túi nílon rồi buộc lại tính chờ sạc pin máy ảnh xong thì chụp đẻ nhờ DM xem hộ. Tói lúc giở túi nilon ra nó chuồn mất tiêu rồi làm con trai cứ cười mẹ mãi cry . Vì sợ nó chết nên buộc hơ hở có khe cho nó thở mà. Nhưng mà nếu nói nhanh thì cũng ko phải là nhanh lắm vì mình còn tóm được nó mà

nguyenhoa2007 Thursday, June 4, 2009 6:01:10 AM

DM trưa nay thấy mấy con về mà nó leo nhanh kinh khủng. Canh để chụp mấy cái hình nó mà khó ơi là khó. Hình 1 và này hình 2 như là đúng phải ko? Xin lỗi chiếm đất nhà DM. Sau khi DM xem xong tôi sẽ xoá liền
Photobucket

Photobucket

Còn cái con hình 3 này ý thì năm trước nhều vô kể nó rất thích đậu trên cây củ đậu và đậu cove, đậu đũa nhưng mà hình như nó phá cây và giết thì mùi đùng mùi bộ xít. Con này bé hơn 2 con trên kia

Photobucket

Và đây là lũ trứng kiến làm hỏng đỗ mà chúng nó chẳng chén cái trứng này gì cả DM ạ

Photobucket

Nhờ DM xem giúp cảm ơn nhiều

Dế Mènhvsang Thursday, June 4, 2009 12:11:08 PM

Oh, chị cứ để nguyên hình ảnh đó để mọi người tham khảo chứ. Không gian là của Opera chứ đâu phải của tôi, mà Opera thì luôn free mà... hì hì.

Hình 1 và 2 đích thị là bọ rùa rồi đó, nhìn thấy 7 chấm trên lưng và bộ hàm là biết ngay "thợ săn" chuyên nghiệp liền à. Congratulation! Wow, thì ra bọ rùa về nhanh thế cơ à. Vài tuần sau "cặp vợ chồng" bọ rùa này sẽ đẻ ra con đùm cháu đóng, bọn bọ rùa con xấu xí và háu ăn lắm, nó cứ đè ngang con rệp mà nhai ngon lành như mình ăn gỏi vậy, chắc chắn khi đó chị sẽ rất hả hê khi thấy cảnh bọ rùa con "phanh thay, xẻ thịt" lũ rệp (xem hình).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Sa_lady-beetle-larva.jpg -
Hai hình dưới đích thị là đạo tặc rồi, mời chúng ra khỏi vườn ngay lập tức. Cũng là bọ nhưng là bọ "gian thần"

Lại nói về lũ kiến hôi (kiến đen) thì cũng là đồng bọn với bọn rệp đạo tặc luôn. Tìm cách đuổi gấp. Vì sao? Vì bọn rệp luôn tiết ra một loại đường ngọt để làm thức ăn thu hút bọn kiến, thế là bọn kiến ra sức bảo vệ lũ rệp này. Nếu có con rệp nào chẳng may rớt xuống đất là lũ kiến quỷ này "cõng" lên cây lại liền à. Nếu quan sát chị sẽ thấy cảnh bọn kiến cụm năm, cụm ba để đánh đuổi bọ rùa thì tức cười chết đi được.

Đúng là thế giới tự nhiên có nhiều điều rất thú vị. Cái thú vị chỉ dành cho những ai yêu quý thiên nhiên mà thôi, chứ gặp các bác cực đoan hễ thấy sâu là "chơi" ngay hóa chất, thì cả đời cũng không thấy được cảnh hấp dẫn đó đâu.

nguyenhoa2007 Thursday, June 4, 2009 12:30:01 PM

Cảm ơn DM nhé. Hoá ra tôi nghi ngờ đúng nhỉ? Thực thà là ngay ngày đầu tiên đã có một chú nhưng tôi bán tín bán nghi tóm được nó đưa lên mũi ngửi cũng thấy mùi hôi nhưng ko giồng mùi bộ xít như cái loại hình 3 kia. Rồi mình lỡ tay nên làm nó chết. Hôm nay ko dám động đậy gì, canh mãi mới chụp được vì nó bò quá nhanh máy mình chụp xong nó đã ra khỏi khuôn hình rồi. Lại còn lo ko có máy xịn và tay nghề xoàng ko chụp nổi côn trùng. Thế mà may quá máy vớ vỉn tay nghề khiêm tốn cũng chụp được đủ để nhận dạng nhỉ
Mà lại có cả bọ rùa dài nhẳng thế kia nữa à? Hôm nay nhìn thấy có 3 con mà lũ kiến kia thì chưa suy suyển gì nên vẫn phải dùng tay miết cái lũ trứng ấy. Lại thấy bảo dùng bột nở trộn đường để lũ kiến tha về tổ cùng nhau măm rồi uống nước sình bụng mà chết. Nhưng ra chợ chỉ có men nở chứ ko có bột nở nên vẫn chưa làm kiểu đó được. Mấy cành cúc thì xan ra trồng mà nghẻo mất 2 - 3 cành rồi chỉ trồng đơn độc chứ ko có nhiều để trồng thành bụi như DM hướng dẫn, thôi chờ nó từ đẻ vậy bigsmile
Thật khâm phục DM am hiểu về côn trùng như vậy
Tôi làm nghề thuốc từng mấy phen bị ngộ độc (nhưng may mình có thuốc trong tay còn xử lý ngay được) nên tôi cũng rất quan tâm đến môi trường sinh thái vv...

Dế Mènhvsang Thursday, June 4, 2009 1:16:08 PM

Con dài nhẳng và xấu xí là bọ rùa non đó (ấu trùng bọ rùa), khi mới nở ấu trùng bọ rùa bé xíu và có màu xám đen (vì không nhìn thấy được mấy nút đỏ), chỉ cần nhìn 6 cái chân và cặp càng là nhận ra nó ngay. Sau khi nở ra là nó tìm rệp ăn ngay, chỉ sau vài ngày là nó lột xác và lớn nhanh như thổi, sau đó mọc cánh ra và có màu sắc như chị thấy. Bọn này háu ăn ghê lắm, bọ rùa trưởng thành còn ngại ngần khi có người đến gần chứ bọn "bọ rùa trẻ thơ" này thì đánh chén rệp vô tư trước mặt người ta luôn. Đúng là "trẻ con" có khác. Thích lắm.

Nếu không chắc chắn là loại trứng gì thì chị cần điều tra kỹ cái đã (cứ quan sát vài ngày xem nó nở ra con gì?), không nên giết chúng sớm như vậy, vì đó có thể là trứng sâu nhưng cũng rất có thể đó là trứng của bọ rùa, nếu lỡ tay giết chúng thì tiếc đứt ruột gan luôn đó!

nguyenhoa2007 Thursday, June 4, 2009 1:21:33 PM

Ko phải đâu, cái này nó song hành với lũ kiến kia vẫn có từ đầu tới giờ trước cả khi có bọ rùa mà. Nó làm hoa đỗ rụng ko đậu quả. Tôi cứ tưới nước tỏi hoài hoài thì đỗ còn đậu quả được mẻ đầu tiên lên hình trong bài NK vườn rau tháng 6 đó, Trời mưa rào cũng đỡ nhưng nắng thì đầy ngay. Lũ kiến đó hàng đàn hàng lũ leo cây và tụ thành từng đám dài như vậy. Năm ngoài khi chưa có bọ rùa cũng vậy rồi nếu mình ko trị nổi cây oè uột rồi chết luôn. Tôi quen với bọn này quá rùi

nguyenhoa2007 Friday, June 5, 2009 12:12:09 AM

Sáng nay lên chụp được con này ko rõ có phải là con non ko DM xem hộ. Mà hôm nay chụp lại xoàng quá mở ơi là mờ scared
Có mấy con như thế nay đấy. Tình hình nhậy rệp gì đó chưa cải thiện lắm hình như có hết đám cũ nhưng vẫn xuất hiện những đám mới. Hy vọng vài ngày nữa sẽ khác hơn. Hôm nay tôi ko diệt lũ trứng kiến đó nữa. Nhưng thật buộn một lũ cúc vạn thọ cứ thay nhau ra đi. May có thể trụ được vài nhánh thôi. Hình mờ quá ko biết DM có phân biệt được ko? Nó là con bọ rùa non hay là con non của cái con bộ xít phá hoại kia nhỉ?
Photobucket

Dế Mènhvsang Friday, June 5, 2009 5:48:06 AM

Đích thị là bọ rùa con rồi đó, nhìn sơ qua là biết liền à, nếu quan sát chị sẽ thấy con này ăn rệp sướng lắm. Nói chung kiểm soát sâu bệnh bằng tự nhiên vẫn là thượng sách.

Nếu rệp phát triển vượt ngưỡng thì đôi lúc ta phải "can thiệp thô bạo" vài lần, hôm qua tôi mới "can thiệp thô bạo" thử ở một cây dưa leo và thấy bọn rệp chết như rạ luôn nhưng đang hồi hộp không biết cây dưa leo đó có chết theo không nữa (xịt bằng hổn hợp 2 muỗng dầu ăn Tường An + mấy giọt nước rữa chén + 1 cốc nước). Khi nào có kết quả tôi sẽ post sau để bà con tham khảo.

nguyenhoa2007 Friday, June 5, 2009 6:19:03 AM

À nhân tiện hỏi DM là dưa leo có cần cấm ngọn ko? Cây của tôi mới cao gần 1m, nếu cấm tầm cao bao nhiêu thì cấm?
Đúng là con non thì mừng húm nhìn qua cũng thấy 3 tên ko biết còn nữa ko? Mà số mình hình như cũng may nhỉ? Cúc vạn thọ chết gần hết lại chưa có hoa mà đã gọi được bọ rùa về rồi. Trời thương hay sao ý
Cái hỗn hợp đó quá đơn giản và cũng ít độc hại nhỉ? Nếu ok thì DM thông báo lại ngay nhé. Trưa nay tôi quan sát thì có nhiều đám rêp tự dưng khô và chỉ còn lác đác vài chấm đen. Có đám còn nguyên. Đang tràn trề hy vọng đây. Thực ra thuốc trừ sâu tìm mãicũng mua được loại Clorua đồng A. Nhưng ko dám phun vẫn bỏ xó đấy. Còn cà tím dài cứ ra hoa rồi rụng đang buồn hiu hắt đây. Mà trông cây lá ko đến nỗi nào , nó cũng hay có con gì trắng trắng như bụi động vào là bay lên

Dế Mènhvsang Friday, June 5, 2009 3:50:28 PM

Theo kinh nghiệm của tôi thì khoảng 12 lá chị nên bấm ngọn, bấm một đoạn dài khoảng ngón tay để dưa leo nảy các nhánh chèo, trái sẽ ra rất nhiều ở các nhánh chèo. Khi trái ra ở nhánh chèo thì lại tiếp tục bấm nhánh chèo để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Trong giai đoạn ra trái cần cung cấp đầy đủ nước và phân bón để tránh hiện tượng rụng trái sinh lý. Tôi luôn dùng phân bón sinh học UP5T để dưỡng trái. Làm như thế mỗi cây dưa leo có thể cho được 10~12 quả.

nguyenhoa2007 Friday, June 5, 2009 10:59:00 PM

Cảm ơn nhiều nhé

Unregistered user Tuesday, August 4, 2009 4:01:39 AM

thienhuong writes: Anh Sang ới ời, em Thiên Hương đây. He he, lâu ngày không gặp anh anh biến thành ông nông dân trồng rau sạch khi mô dzậy? Khâm phục tuyệt đối!

Dế Mènhvsang Tuesday, August 4, 2009 10:31:19 PM

Ah chào Thiên Hương, sao em lại lạc đường vào vườn rau của anh thế này? Em có thích và có muốn trồng rau hữu cơ cho cả gia đình ăn không?

Từ sau vụ anh với anh DLPhuong bị ngộ độc do ăn rau chợ thì anh quyết tâm tìm hiểu về cách trồng rau hữu cơ (rau sạch) và cũng thật may mắn nhân dịp này lại gặp lại em... hê hê.

Trồng rau hữu cơ thật ra không khó khăn gì nhưng cần phải để tâm vào đó một chút cộng với tí xíu kiên nhẫn là được thôi mà.

nguyenhoa2007 Tuesday, October 13, 2009 2:45:41 AM

DM lâu lắm ko ghé nhà em, chị vào tim phần nói về bọ rùa này để đưa link cho mọi người tham khảo
Em ơi, em kiểm tra lại có bai trong phần làm vườn ấy, kích chuột vào ko thấy bai đâu, em dán lại link đi. Chị quên tên bài rồi bigsmile

hanh nguyenhanhrhm Tuesday, October 13, 2009 9:23:17 AM

Chào bác Dế Mèn.
Bác cho em hỏi con Đom đóm (hình trên của bác) có lợi hay hại cây trồng ạ? cảm ơn bác.

nguyenhoa2007 Tuesday, October 13, 2009 9:31:40 AM

BC vào đây rồi à?làm gì co hình đom đom ơ đây đâu confused
Mà chủ nhà đi đâu vắng chưa thấy về mà đón khách đi nè bigsmile

hanh nguyenhanhrhm Wednesday, October 14, 2009 1:26:08 AM

vâng. cháu mò vào nhà anh Dế đọc trộm lâu rồi. hôm qua thấy cô đưa link cháu lại vào đọc trộm tiếp. Hình anh Dế đưa đầu tiên là con đom đóm mà. nhà cháu dạo này thấy nhiều con đó ở cây mứôp nhật. hôm trước cháu bắt giết mấy con nên ko hiểu nó có lợi hay hại.

nguyenhoa2007 Wednesday, October 14, 2009 4:19:12 AM

Cô tưởng đom đóm nom nó khác chứ nhỉ? Mà thực ra hồi nhỏ toàn bắt đom đóm bỏ lọ chơi cho nó sáng chứ cũng chưa ngắm nó ban ngày bao giờ bigsmile . Chỉ có cô cháu mình thôi chủ nhà hình như dạo nay bận lằm ăn lớn nên ko có thời gian ghé blog nhiêu nữa thì phải confused

Dế Mènhvsang Wednesday, October 14, 2009 7:36:55 AM

Ây dza, lâu ngày không gặp lại chị. Chẳng phải ăn chơi gì mà do ông VNPT chẳng hiểu ăn nhầm thứ gì sau bão mà lại cắt nhầm internet nhà mình nên cả tuần nay internet tịt ngòi. Hôm qua mới đi kiện, sáng nay ông 119 đã khắc phục xong.
@hanhrhm: Hình trên là con bọ rùa chứ không phải đom đóm đâu bạn à. Nó là khắc tinh của mấy con rệp bu bám trên dưa leo và các loại cây họ cải đó. Nếu thấy nó và nhiều loại côn trùng hữu ích xuất hiện trong vườn thì bạn phải mừng vì vườn của bạn đang giữ được cân bằng sinh thái.

Dạo này Dế Mèn chuyển sang trồng rau dại rồi, chỉ tìm những loại rau do trời sinh, mọc ngoài tự nhiên theo kiểu "tìm duyên giữa ruộng". Các loại rau dại rất dễ trồng, sinh trưởng nhanh, hàm lượng dinh dưỡng cao và không ủng a, ủng ẹo như các loại giống rau "tiểu thư" do con người lai tạo ra. Hơn nữa, ăn rau dại cũng giúp mình kết nối được với tự nhiên, nó đánh thức lại ký ức tuổi thơ, giúp cho những kẻ xa quê phần nào cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà...

nguyenhoa2007 Wednesday, October 14, 2009 8:23:19 AM

Thật a?
Rau dại giờ là đặc sản đó,hình như trong đó còn có hẳn những nha hàng chuyên có món rau dại, rau rừng nữa mà
Thế em trồng được rau dại gì rồi, ụp lên cho mọi ngươi tham khảo lam theo với
Lâu rồi có xin của Phúc 1 loại rau tưa tựa rau ma, nhờ ba chị bên HD trồng hộ chờ lấy giông mà chết mất rùi bigsmile

hanh nguyenhanhrhm Wednesday, October 14, 2009 8:28:21 AM

Thế ạ. cảm ơn bác nhé. Thế mà em tưởng nó đến nhòm ngó cây Mướp Nhựt của em. em liền bắt và bóp nát đầu nó. hihi... nhưng em tưởng bọ rùa phải có đốm như nhà cô nguyenhoa chứ ạ?
Cây đậu đũa nhà em đang ra nhiều trái to và dài thế mà hôm nay thấy những con gì màu vàng vàng, be bé bu đầy trên lá, trồi và cuống hoa (hình như nhện vàg hay rệp gì đó)... buồn quá, bác có cách gì tiêu diệt chúng nó không ạ?

Dế Mènhvsang Wednesday, October 14, 2009 4:10:21 PM

@nguyenhoa2007: Dạ, Dế Mèn chỉ trồng những loại rau dại và những thứ rau tốt cho sức khỏe theo pp thực dưỡng thôi. Hiện tại đã trồng những loại rau sau: rau ngót, rau má, rau dền dại, rau mã đề, rau trai, rau diệu, rau cỏ hôi, rau đắng đất, rau sam, ngò gai, lá lốt, rau thơm, hoa mười giờ, cúc vạn thọ, cây long tu, cây sống đời, cải bẹ xanh, cải sậy (cải làm dưa muối) và cải củ. Hấp dẫn nhất là cải sậy trong ống PVC, một ống nhựa PVC dựng đứng lên chiếm diện tích chưa tới 0.5m2 nhưng có thể thu được 5~6kg cải (30~35 cây). Hấp dẫn nhỉ?

@hanhrhm: Ha ha, của thiên trả địa, cách trị rệp thì có nhưng đụng đến bọn chúng thì mệt mỏi lắm. Kệ hắn, để cho chúng ăn hết 50% đi, còn lại 50% mình ăn vậy, cũng có trường hợp ngoại lệ chúng ăn sập cả khu vườn luôn. Do vậy, cách khôn ngoan nhất là trồng luân canh và trồng kết hợp nhiều loại rau, nhiều loại hoa trong vườn, vì lỡ chúng có ăn hết loại rau này thì còn loại rau khác ăn vớt cho đỡ buồn vậy mà... hic

nguyenhoa2007 Thursday, October 15, 2009 12:09:40 AM

DM
Em ơi, chị chưa biết rau trai, cải sậyrau cỏ hôi ( ko biết có phải cây hoa cứt lợn ngoài B hay là rau tau bay nhỉ?), rau đăng đât, cây long tu. Em ụp hình cho chị xem với
Chị cũng nhìn đâu đo hình ông nhựa dựng đưng hay nằm ngang rồi. Nhưng mà như vậy dùng dung dịch thủy canh hay khi canh hay giá thể hữu cơ tự tạo của em
Thú thục là nhìn rất là mê. Ko tốn diện tích, co lẽ chỉ cần cái ban công cũng ối rau ăn rồi em nhỉ? Gía thnah co mắc ko em?

hanh nguyenhanhrhm Thursday, October 15, 2009 2:50:22 AM

hihi... cảm ơn bác. bác vui tính nhể.bigsmile bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31