Hai ngày xui xẻo :(
Sunday, 29. March 2009, 12:28:39
8h trốn về sớm để qua nhỏ bạn học chung cấp 3 chơi
20h20: Đứng ở đầu đường Bàn Cờ, gần Điện Biên Phủ:
Calling...
Đồ đáng ghét 1: Alo
Tui: đang làm gì đó
Đồ đáng ghét 1: đang ở nhà, không làm gì cả. Ông đang ở đâu?
Tui: Tôi đang đứng dưới nhà bà nè, xuống đây đi
Đồ đáng ghét 1: xạo
Tui: trời ơi, xạo bà làm gì
Đồ đáng ghét 1: Sao tui nhìn không thấy.
Tui: tui đứng ở dưới đường nè
Đồ đáng ghét 1: đường nào?
Tui: trời ơi còn đường nào nữa, đường Bàn Cờ chứ đường nào?![]()
Đồ đáng ghét 1: tui đâu có nhìn thấy ông
Tui(cái cục tức đã bắt đầu nổi lên): có xuống không, không xuống tui đi về à?
![]()
Đồ đáng ghét 1: không xuống, leo từ tầng 4 xuống không có ông ở đó thì sao?
Tui(kiềm chế): xuống không?
Đồ đáng ghét 1: không
End call...
20h45... Call again...
Đồ đáng ghét 1: alo
Tui: Ủa không xuống thiệt hả![]()
Đồ đáng ghét 1: không
Tui: bị sao vậy, tui gạt bà làm gì![]()
Đồ đáng ghét 1: thôi đi ông ơi
Tui: bây giờ không xuống thiệt phải không?![]()
Đồ đáng ghét 1: ừ
Tui: trời ơi, bà bị điên hả, tui gạt bà làm gì?
End call...
21h... Call again
Đồ đáng ghét 1 (à không phải bé Hằng): alo hí hí
Tui (ai đó mà chọc giận lúc này thì chỉ có mà chít): không xuống thiệt hả?
Bé Hằng: chị Quyên xuống đứng trước nhà đó anh chạy lại gần đi là thấy à
Tui: nhà em là nhà nào, anh đâu có nhớ, chỉ nhớ là nó ở gần đây thôi.
Bé Hằng: số 154
Tui: à ờ
End call... chạy xe tới trước số 154, không thấy ai hết. Ặc ặc, má ơi tức quá, giá như có ai ở đây chửi nhau lúc này thì hay biết mấy. Rồ ga... vọt về nhà (à không, nhà dì)
21h30 về tới nhà dì, cửa khóa bên ngoài, điện tắt tối thui. Call cho bả, bả không nghe (thì ra bả để máy ở trong nhà hic hic)
22h30 (à không 22h45 mới đúng) ố hố mừng quá, ổng bả đã về rồi
Gặp vịt, bé sún răng biết rằng họ đi off ngày mai, e he, cũng không xui lắm nhỉ. Ngày mai sẽ đi off với họ một lúc rồi mới đi công chiện. Sau khi bàn bạc một hồi thì 0h30 tắt máy đi ngủ.
Ngày xui xẻo thứ 2:
8h sáng mai đang mơ màng thì bị bà dì đập dậy, ẹc ẹc ngủ mà cũng gặp xui xẻo nữa.
Chết cha, tối qua trước khi đi ngủ chưa hỏi kết luận của họ là sẽ gặp nhau ở đâu vào lúc nào. Số điện thoại bé sún thì không có, bé vịt thì chưa add hic hic sao giờ. Thôi kệ cứ chạy đại lên trường tự nhiên đi rùi tính...
9h30 lên trường không gặp ai, chắc là bị leo cây rồi, nhưng không sao, sẵn tiện ghé qua chốn cũ (trường đại học Sư Phạm) để tìm lại chút kỉ niệm đã bị bỏ quên bấy lâu
10h bé vịt gọi điện: ô hô hóa ra không bị leo cây, gặp vịt nghe giọng cũng không đến nỗi nào, sao trong điện thoại tiếng giống như vịt thế kia
11h đi câu chuyện và hẹn chút nữa quay lại (giả bộ hẹn vậy thôi, chưa chắc đã quay lại
12h trưa: Sau khi chạy vòng vòng kiếm mua bông và bánh kem... (sinh nhật hồng mà)
Tui: send SMS: "tí nữa anh qua em, nhớ ở nhà nhé"
Đồ đáng ghét 2: replly: "em ở vũng tàu
Tức tốc gọi điện để xác minh sự thật
Đồ đáng ghét 2: alo
Tui: ủa em về Vũng Tàu thật hả?![]()
Đồ đáng ghét 2: em tưởng anh nói giỡn
Tui: trời, bó tay![]()
Đồ đáng ghét 2: nãy anh mới nhắn tin cho em mà
Tui: trời, bữa giờ anh nói là anh sẽ lên vào chủ nhật để tặng quà cho em mà
Đồ đáng ghét 2: em tưởng anh nói chơi
Tui: em chơi ác với anh thế
Đồ đáng ghét 2: "im lặng" (có lẽ là cảm thấy ăn năn)
Tui: Alo
Đồ đáng ghét 2: dạ
Tui: sao không nói gì zạ![]()
Đồ đáng ghét 2: em thấy có lỗi
Tui: giờ bông và quà anh mua rồi làm sao đây?![]()
Đồ đáng ghét 2: "im lặng"
Tui: em chơi ác thật, thui anh cúp máy nhé![]()
Đồ đáng ghét 2: "im lặng"
End call...
Má ơi sao hum nay lại gặp xui xẻo nữa rồi trời, không biết tháng này cầm tinh con gì ặc ặc...
Ô hô, ố hố, quay lại với đám kia đi chơi tiếp
Dù sao thì quay lại với mấy bạn này cũng khá vui, bớt được cục tức của hai ngày xui xẻo. Thanks














Pé Điệu # 29. March 2009, 13:41
Hoàng Văn Tuấn # 29. March 2009, 13:49
mIN' Duck # 29. March 2009, 13:51
Vit ga # 29. March 2009, 14:42
Hoàng Văn Tuấn # 29. March 2009, 14:44
Pé Điệu # 29. March 2009, 14:48
Anonymous # 3. April 2009, 04:21
Hèhè, ai kêu cái tính thích đừa chi, đâu phải mình em k tin anh đâu :D. Thui cho em sorry ha, sorry qua SMS rùi nè, sorry qua YM rùi nè, giờ sorry qua blog nữa ha. Phí của :(
cafechieuthubay # 13. April 2009, 15:48
Chj-Na # 25. May 2009, 06:50
Hoàng Văn Tuấn # 25. May 2009, 11:54