Con người sinh ra để làm gì?
Friday, 3. July 2009, 16:56:40

Tuy nhiên thực tế thì có người chưa sinh ra đã chết (không biết những trường hợp ấy có được gọi là người không), có người thì chưa "lão" đã chết, lại cũng có người "lão" rồi nhưng không bệnh mà cũng chết (bị té chết chẳng hạn). Như vậy, nếu theo quan điểm của đạo Phật thì những người qua đủ 4 khổ ải và những người không qua đủ 4 khổ ải đã chết thì trường hợp nào là sướng hơn?
Nếu lại xét sự sướng khổ của con người ở góc độ khác thì thế nào là một cuộc sống sung sướng? Phải chăng là tiền nhiều, chức lớn, danh vọng? Nếu xét sự sướng khổ ở góc độ này thì một người sướng và một người khổ khi chết đi thì còn khác nhau gì? Thậm chí sống thêm vài năm hay chết trước vài năm thì có khác nhau là bao, thế mà sao ai cũng sợ chết? Sống để làm gì mà lại sợ chết nhỉ? Rốt cuộc rồi ai mà chẳng chết
Đã thế thì con người sinh ra làm gì? Để giúp đỡ người khác ư hay để hại người khác? cứu người hay hại người rồi cũng chếtDân gian có câu:
Ý nói là có bạn hay không có bạn thì cũng không ảnh hưởng gì tới hoạt động buôn bán của chợ. Xét một sự sống chết của một con người cụ thể. Liệu một người nào đó sống hoặc chết đi có ảnh hưởng gì tới thế giới không? Hoặc một người sinh ra hay không sinh ra có ảnh hưởng gì tới thế giới không? Có lẽ là không! Bạn thấy đấy vua nhạc Pop Micheal Jackson chết đi báo chí rùm beng, người hâm mộ tổ chức tưởng niệm, nghẽn mạng vì quá nhiều người tìm thông tin về ông nhưng rốt cuộc rồi cũng chả ảnh hưởng gì tới thế giới cả! Thậm chí xét trên phương diện vĩ mô, cả loài người này biến mất liệu có ảnh hưởng gì tới sự tồn tại của vũ trũ không? Còn mặt trời không? Còn mặt trăng không, còn những vì sao không...? Còn!Có cô thì chợ cũng đông
Không cô thì chợ cũng chẳng bỏ không hôm nào
Vậy thì con người sinh ra để làm gì? Sinh ra để đạt mục đính gì? Đạt được mục đích rồi thì chết đi vậy mục đích đó còn ý nghĩa gì? Vai trò của một người cụ thể đối với xã hội loài người là gì? Vai trò của con người đối với vũ trụ là gì? Nếu không có con người trên thế giới này thì vũ trụ này sẽ ra sao? Chẳng sao cả, vũ trụ tồn tại dưới một hình thức khác đó là không có con người! Vậy con người sinh ra để làm gì? Ôi nhức đầu quá, nghe nhạc đi.
Để gió cuốn đi
Trình bày: Mai Khôi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai














Pé Điệu # 4. July 2009, 06:02
và 1vote cho bài hát....
rốt cuộc con người sinh ra chỉ là để trả nợ đời, sau khi bon chen xong cũng chết mà sao ai cũng thix bon chen anh nhỉ???
lâu lắm mới thấy entry mới of anh đó...
Hoàng Văn Tuấn # 4. July 2009, 10:07
Pé Điệu # 4. July 2009, 14:45
cafechieuthubay # 4. July 2009, 15:29
Pé Mít 9 # 5. July 2009, 13:50
Không có con người thì có câu hỏi "con người sinh ra để làm gì?" hay ko
Anonymous # 9. July 2009, 06:46
tat nhien nguoi sinh ra da chet van duoc goi la nguoi chu, qua 4 kho ai hay khong cung tuy thuoc vao nhan thuc cua tung nguoi trong hoan canh do moi biet duoc, vi du co 1 dua be moi sinh ra da chet thi lam sao ma co the hieu duoc kho hay khong kgo chu, co 1 ba gia chet , truoc luc chet ba ta cam thay thanh than hay khong, kho dau hay khong cung chinh do ba ta da lam gi de dan den kho dau va sung suong. Vi vay dao phat khong the nao ket luan duoc chet nhu the nao la suong ca, va sao lai khong khac nhau voi 2 nguoi khac nhau, 1 nguoi co tinh thuong va tri tue thi cuoc song se khong cam thay kho, con 1 nguoi chi co tri tue thoi con tinh thuong thi mat het nhu la 1 con thu du vay, cuoc song se day ap kho dau
ageha # 9. July 2009, 14:29
Hoàng Văn Tuấn # 10. July 2009, 00:53
Ngọc Thuỷ # 10. July 2009, 19:07
Đời sinh ra ta, ta cho mình cuộc đời của riêng ta ^^
Hoàng Văn Tuấn # 11. July 2009, 03:05
Quy Thinh Ngo # 11. July 2009, 18:32
Hoàng Văn Tuấn # 12. July 2009, 01:43
Đỗ Thuỳ Dung # 17. July 2009, 02:27
Về sự có hay ko tồn tại của con người thì đúng là ko ảnh hưởng đến vũ trụ, kể cả xét đến tầm vĩ mô hơn, dù Trái Đất rồi Mặt trời, Mặt trăng hay cả vũ trụ có nổ tung thì phỏng có gì đâu. Cũng giống như môn Lí chẳng hạn, vật này chuyển động đối với cái này nhưng lại đứng yên so với cái khác:D
Em nghĩ đơn giản thế này, con người khi đã sinh ra rồi thì thứ nhất là cho đỡ phí, thứ 2 là cho đỡ nhàm chán thì có nhiều việc để làm
Khi bắt tay vào làm thì con ng lại có tham vọng muốn thế này, thế kia .. abc ... xyz
Đến lúc già rồi, yếu rồi, tham vọng gì thì cũng nhạt dần rồi ngta cũng chết nhưng nhờ cái "công việc mà ngta làm cho đỡ chán, đỡ buồn" dẫn đến nhiều kết quả, nhiều người ảnh hưởng đến cả thế giới, nhiều người lại chỉ ảnh hưởng đến người xung quanh còn những người đc gọi là "vô tích sự" thì lại ảnh ảnh hưởng về mặt tinh thần (đướng nhiên với những người làm bố làm mẹ thì con ngta có thế nào ngta vẫn yêu, đúng ko thầy ), tóm lại là đều ảnh hưởng.
=> Con người tồn tại ko hẳn là ko có giá trị và có 1 ảnh hưởng nhất định
Hoàng Văn Tuấn # 17. July 2009, 05:14
Quy Thinh Ngo # 17. July 2009, 12:55
HALINA DK # 19. July 2009, 10:35
xin trích một đoạn từ trang wed :
" con người là một mắt xích trong chuỗi mắt xích của nhân loại. Con người được sinh ra luôn có ý nghĩa riêng của nó .Thêm một người hay bớt một người xã hội có thay đổi không ? Chắc chắn là có !? Nếu như thêm vài Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc, thêm vài Hitler ở Đức thế giới sẽ ra sao. Nếu có thêm vài Jesus, thêm vài Thích Ca Mầu Ni ... thì thế giới sẽ tốt đẹp biết bao. Không dám sánh mình ngang với những bậc siêu phàm đó. Vậy thử hỏi một người bình thường có trách nhiệm gì và làm được gì cho đời đây ?
Thử đặt một câu hỏi như vầy : " Một người khuyết tật toàn bộ thân thể , chỉ có thể sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác có thể làm gì, và có nhiệm vụ gì với cuộc đời không ? Có không ? Có đó bạn ơi ! Chính nhờ người đó con người mới nhận ra mình nhỏ bé làm sao trước cuôc sống, chính nhờ những người đó chúng ta mới biết rằng chúng ta sống được hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ai cũng có vị trí riêng và trách nhiệm riêng với cuộc đời.
Người mẹ tồn tại vì đứa con của mình, bác sĩ tồn tại vì những bệnh nhân, nhà khoa học tồn tại vì những người cần đến phát minh của họ. Và những người bình thường vô danh nhất cũng tồn tại vì những ai yêu thương họ.
Hãy nhớ đến ba mẹ mình - bạn sinh ra dể nhận và đáp lại tình yêu thương từ ba mẹ!
Hãy nhớ đến những người một người lạ nhận được nụ cười của bạn sáng nay - bạn sinh ra để phân phát hạnh phúc .
Hãy nhớ đến cô bạn thân nhất - bạn sinh ra để lắng nghe những bí mật và làm đôi vai an ủi mỗi khi cô ấy khóc
Hãy nhớ đến cậu bạn "đặc biệt" của mình - cậu ấy sẽ chứng minh cho câu: "Với thế giới bạn chỉ là một người. Nhưng với một người bạn là cả thế giới!".
Thế đấy, đừng cố làm nổi bật những gì không thuộc về bạn, đừng ngồi một mình trong phòng rồi tự hỏi: "Mỉnh có quan trọng khộng ? Mình sinh ra để làm gì ?". Nếu muốn tìm giá trị thật sự của mình, bạn sẽ thấy nó trong trái tim những người bạn yêu thương nhất... "
hi vọng là HVT hài lòng với câu trả lời này ^_^
Anonymous # 24. July 2009, 11:36
"Ðối với người Âu Tây, đời sống bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt lúc chết đó là một quan niệm cần thay đổi. Ðời sống cõi trần chỉ là một phần nhỏ của chu kỳ kiếp sống. Chu kỳ này được biểu hiện bằng một vòng tròn mà sự sống và chết là những nhịp cầu chuyển tiếp giữa hai cõi âm và dương, giữa thế giới hữu hình và vô hình. Trên con đường tiến hóa còn hằng hà sa số các chu kỳ, các kiếp sống cho mỗi cá nhân. Linh hồn từ cõi Thượng giới chuyển kiếp xuống cõi Hạ giới qua cõi Trung giới và sau đó trở về Thượng giới cũng phải qua cõi Trung giới. Phần ở cõi trần chỉ là một phần nhỏ của một kiếp sống mà thôi.
Các cổ thư đã vạch ra một đời sống ở cõi trần như sau: 25 năm đầu để học hỏi, 25 năm sau để lo cho gia đình đây là giai đoạn tiến sâu vào trần thế, 25 năm sau nữa phải từ bỏ việc đời để lo cho tâm linh, đó là thời điểm quan trọng để đi ngược lên, hướng về tâm linh và 25 năm chót phải từ bỏ tất cả.
Nếu con người hiểu rằng quãng đời ở cõi trần rất ngắn ngủi đối với trọn kiếp người và đời sống các cõi khác còn gần với chân lý, sự thật hơn thì có thể họ đã hành động khác đi chăng? Có lẽ vì quá tin tưởng vào giác quan phàm tục nên đa số coi thế giới hư ảo này là thật và cõi khác là không có thật..."
Hoàng Văn Tuấn # 25. July 2009, 12:30
Ngọc Thuỷ # 26. July 2009, 06:37
Nguyễn Thế Thật # 25. August 2009, 05:39
vay ma cung khong biet
Con nguoi sinh ra la pha hoai the gioi va tu giet minh
Huyền Trang # 25. August 2009, 06:53
Huyền Trân # 26. August 2009, 04:26
Nguyễn Thế Thật # 26. August 2009, 04:50
Pót cho em cái hình của anh đi, em làm thiệp điện tử gửi anh nhé
ok
Happy birthday to you !
1 2 3 dzô
3 2 1 dzô
Hoàng Văn Tuấn # 26. August 2009, 04:58
Hoàng Văn Tuấn # 26. August 2009, 05:01
Huyền Trân # 26. August 2009, 07:07
Originally posted by hvt268:
Ơ ko, chắc chắn là có từ em mà. Anh cứ hi vọng thế đi. Từ giờ đến lúc tàn tiệc thế nào cũng có em xuất hiện.
Hoàng Văn Tuấn # 27. August 2009, 05:13
Huyền Trân # 27. August 2009, 06:41
Hoàng Văn Tuấn # 27. August 2009, 13:00
Heroine # 30. August 2009, 16:50
PS: Tuần mới vui vẻ, may mắn và có nhiều điều mới_điều tốt nha ^^
Hoàng Văn Tuấn # 31. August 2009, 15:57
Heroine # 31. August 2009, 16:06
Hoàng Văn Tuấn # 1. September 2009, 02:56
Heroine # 1. September 2009, 03:02
Hoàng Văn Tuấn # 1. September 2009, 03:43
Heroine # 1. September 2009, 03:48
Anonymous # 8. October 2009, 03:29
Tat ca van vat tu co cay hoa la den cac loai dong vat tu bac thap den bac cao deu tu nhien sinh ra va thuc hien vai tro cua minh dong gop vao su ton tai cua vu tru.Con nguoi cung vay,sinh ra de lam nguoiva co trach nhiem voi muon loai,tu nhien vay thoi.Da sinh ra thi deu co vai tro nhat dinh ,vi du cay coi thi co vai tro dieu hoa khong khi chang han,tat ca deu la tu nhien.Hay ta con goi la tao hoa,moi loai deu co vai tro rieng cua minh ma tao hoa da xap dat,moi ca the trong loai muon ton tai ma khong bi ton thuong thi phai lam tot vai tro cua minh neu khong se bi ton thuong ngay.Nhung viec tu nhien khong tot xay ra la he qua cua viec khong lam tot vai tro cua minh tu truoc cho den nay,vi khong lam tot nen phai ganh chiu hau qua de den khi lam tot thi thoi,dieu do li giai cho nhung dau kho ma con nguoi hay nhung loai khac gap phai.Vay con nguoi sinh ra da co trach nhiem lam nguoi cho tot de gop phan vao viec phat trien cua vu tru ,neu mot loai,nho hon la mot ca the trong mot loai khong lam tot vai tro cua minh thi se lam kim ham su phat trien vua vu tru,vu tru thi co luat tu nhien,neu ca the nao lam kim ham su phat trien at se tu huy hoai minh.Cuoc doi con nguoi la su hoc hoi khong ngung de lam tot chuc nang lam nguoi.
Anonymous # 8. October 2009, 03:48
các bạn trẻ oi,làm người rất khó,đòi hỏi một sự nghiêm túc đấy.Thật vui khi có ai đó hỏi về việc con người sinh ra để làm gì,như vậy là đã có ý thức với bản thân mình và xã hội rồi đấy.Hãy cố gắng để làm tốt vai trò làm người,các bạn sẽ nhận cảm giác mà con người hay gọi là hạnh phúc đó,sinh ra làm người ai cũng muốn mình có hạnh phúc ,nhưng hạnh phúc chỉ có đối với ai nỗ lực cải thiện bản thân để làm những việc lợi mình lợi người ,nếu chỉ lợi mình mà không lợi người thì các bạn không bao giờ có hạnh phúc được đâu.đã sinh ra thì phải sống,sống làm sao cho không uổng đã sinh ra.Hãy làm việc thật tốt để vừa nuôi sống bản thân lại vừa góp phần xây dựng xã hội,làm tốt công việc của mình thì các bạn đã góp phần giúp cho xã hội rồi đó ,đó chính là việc làm từ thiện cho xã hội mà không mấy ai hiểu được .Bác Hồ dạy chúng ta''Mỗi người là một bông hoa đẹp,cả dân tộc ta la một rừng hoa đẹp''các bạn hãy ngẫm nghĩ xem nhé.Không ai kể cả các bậc thần thánh đem hạnh phúc đến cho bản thân ta,mà chính bản thân ta tạo cho ta,cả đau khổ lẫn hạnh phúc.Vậy bạn muốn mình sống hạnh phúc yên vui không,hãy nghiêm túc với việc cải thiện bản thân,tránh xa việc buông lung ,mình tin các bạn sẽ có được hạnh phúc thật sự .
Anonymous # 8. October 2009, 04:13
Với các bạn còn đang học ,mình xin có một vài điều xin các bạn hãy xem để xem có giúp ích gì cho các bạn không nhé.Theo mình nên có thói quen như thế này:Học cách chế ngự bản thân và hoà nhập cộng đồng.
Chế ngự bản thân như thế nào:
-Luôn chủ động
-Bắt đầu định hướng tương lai: hãy đưa ra cho mình một mục tiêu và tập trung vào mục tiêu đó,nhưng luôn nhớ khi đua ra mục tiêu gì các bạn cũng phải xem xem mục tiêu đó có lợi mình lợi người hay không,nếu có hại ta nên dứt khoát nói không.Không cứng nhắc với những gì mình vạch ra vì chúng ta chưa có kinh ngiệm khi bắt đầu một việc gì mới mà ,nên xem xem có phù hợp hay không nhé.
-làm việc quan trọng trước: Hãy xem mình đang ở trong hàon cảnh nào việc gì quan trọng nhất thì ta làm trước
Hoà nhập cộng đồng: Lợi người lợi ta
-Hiểu rồi được hiểu
-Cùng nhau hiệp đồng
Sống trong cộng đồng nếu không có sự thông cảm và hoà hợp thì trước sau chúng ta cũng bị đào thải.
Nếu làm bất cứ việc gì : đang là học sinh, làm thợ ,làm nội trợ ,làm cha ,làm mẹ....chúng ta hãy nghĩ cách làm thật tốt công việc đó,mình tin chắc các bạn sẽ biết được rất nhiều điều thú vị.Hãy đọc các sách về đạo đức để hiểu mình và hiểu người,không bao giừo thừa,nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có định hướng rõ ràng cho mình.Còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ với các bạn những vấn đề trong cuộc sống,nhưng mình muốn các bạn hãy suy ngẫm một chút, đừng bỏ phí từng ngày ,từng giờ trong cuộc đời con người,nếu buông lung bản thân thì phiền não lập tức sẽ theo sau và các bạn sẽ lại mất thời gian quí giá đời người để học lại và sửa sai đấy.Mình chỉ mong sao các bạn trẻ trong thời đại ngày nay,thời đại mà xuất hiện nhiều thứ làm trở ngại việc làm một người tốt của các bạn ,mong sao các bạn luôn tỉnh táo ,chịu khó sủa đổi bản thân để có hạnh phúc cho mình,và cũng là đem lại hạnh phúc cho xã hội.Mình là một mắt xích trong vũ trụ,các mắt xích ảnh hưởng lần nhau,đừng thấy nản khi có những mắt xích bị tối đi ,đừng bị ảnh hưởng bởi người khác .các bạn có muốn mình làm được điều gì đó cho xã hội ko,hãy sống tốt ,mình sống tốt có nghĩa là các bạn đã làm điều thiện cho xã hội rồi đấy,công đức này hơn bất cứ công đức nào.Các bạn có thấy người ta ca ngợi việc đúc chuông,tô tượng công đức lớn thế nào chưa,các bạn có biết vì sao người ta làm việc đó không.Việc xây chùa là để góp phần duy trì nơi chốn cho các tu sĩ ,tăng ni,những thầy tu là những người truyền giáo họ có trách nhiệm giúp chúng ta luôn nhớ việc tu sửa bản thân,chứ không phải giúp chúng ta lập tức trảo thành những siêu nhiên,việc tu sửa bản thân là việc quan trọng nhất,các bạn ạ.
Huyền Trân # 8. October 2009, 05:23
Anonymous # 9. October 2009, 01:24
Mình đã có lần nói thế với lời khuyên của một người và mình lập tức không nghĩ gì đến nó cả,nhưng đến bây giừ sau khi trải qua một số chuyện thì mình thấy nó thật ý nghĩa đối với mình,đây là những trải ngiệm thực sự của mình chứ không phải mình cóp nhặt ở sách vở đâu.khi thấy có vấn đề gì đó có vẻ ngiêm túc thì hình như chúng ta thấy buồn cười,vì chúng ta chưa có thói quan ngiêm túc với cuộc sống,và đó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta không thành công trong cuộc sống.Cám ơn Anh Tuấn vì đã đề tài cho mình thảo luận với các bạn ,nhưng những gì mình trình bày ở đây là hết sức nghiêm túc xuất phát từ sự thông cảm với nhiều bạn trẻ bây giờ,các bạn đã bỏ phí thời gian của mình ,giống như mình đã có lúc như vậy .
Hoàng Văn Tuấn # 11. October 2009, 13:58
Một lần nữa cảm ơn bạn!
Nguyễn Thế Thật # 13. October 2009, 09:43
Trăm năm trăm cõi người ta
chữ tài chữ mệnh ...
trãi qua một cuộc ...
nhữn điều trông thấy mà ...
Anonymous # 15. November 2009, 16:43
Con người sinh ra để nối tiếp nhau làm nên một thế giới hoàn hảo về mọi mặt. Đừng hỏi vì sao ta lại sinh ra trên cỏi đời này, mà hãy học cách làm cho đời này thêm đẹp ! Cho dù ta có bình luận gì đi chăng nữa thì con người vẫn sinh ra trong và đến khi mất đi. Nối tiếp ..nối tiếp... con người vẫn được sinh ra và chết đi, nhưng khi ta chết đi thì vẫn còn thế hệ mới. Thế hệ này sẻ thay ta tiếp tục làm nên một thế giới hoàn hảo. Vậy thì ta phải làm gì ? Câu hỏi này tôi nghỉ ai cũng có câu trả lời riêng của mình. Riêng tôi thì tôi sống thật có ích cho đời (^_^).
Anonymous # 5. December 2009, 02:41
Con nguoi sinh ra la de tu lam kho minh, lam kho nguoi khac, ma ban than minh cung ko hieu tai sao minh lam the lai kho nguoi khac. Chan
Anonymous # 15. December 2009, 12:45
Nếu các bạn cần trả lời câu hỏi này thì hãy vào www.vuontoithanhcong.com
Bạn thủ hỏi ngay tại thời diểm bạn đang đọc những lời tôi viết ra đây bạn là ai trong đời.