Nothing
Tuesday, October 2, 2012 11:08:37 AM
Nhiều người chạy theo một người, rồi người đó lại đuổi theo một người khác. Cuộc sống là một vòng tròn luẩn quẩn giống như sinh ra rồi chết đi rồi lại đầu thai làm người. Nếu có một điều ước mình chỉ muốn mình biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng mình không làm thế được, mình cần vươn lên, sống khỏe và thật vui. Một cô gái nấu ăn được mọi người khen ngon này, cũng có hình thức này, luôn học hỏi này, rồi giao tiếp cũng không quá tệ thì sẽ có một người xứng đáng với cô ấy thôi. Mình tin là như vậy.
Tạm biệt những ngày đã qua. Những kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên.
Mùa thu tháng 8/2012.
Tạm biệt những ngày đã qua. Những kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên.
Mùa thu tháng 8/2012.













How to use Quote function: