My Opera is closing 3rd of March

Pride and Prejudice

Nothing

Định không viết, nhưng buồn quá nên mình nghĩ viết cái gì đó để khuây khỏa. Muốn đi xa đâu đó để quên đi những gì đáng để quên. Lâu rồi mình bỏ mất thói quen đi dạo và đọc sách. Cuộc sống vội vã và gấp gáp quá. Nó cuốn phăng đi những sở thích của mọi người, cuốn cả đi tâm hồn dạt dào yêu thương để thay vào một cái đầu lạnh lùng và bất cần. Mình đang có ý định chuyển đến nơi khác làm, không phải Hà Nội cũng không phải là nơi mình sinh ra. Ừ, cứ thử xem sao. Mình cũng lớn rồi, bố mẹ phải đồng ý thôi. Mọi thứ đều đã thay đổi, quyến luyến làm gì để tự làm đau mình.

Thôi nhé, viết đến đây thôi và khóc hết nước mắt để còn bắt đầu cho ngày mai tốt hơn.

No man no cryPerhaps Love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies