My Opera is closing 3rd of March

Pride and Prejudice

Subscribe to RSS feed

Buộc nỗi nhớ vào gió


Năm nay 27 rồi đó, bạn bè mình từ cấp 1 đến cấp 3 gặp lại cứ bảo mình trông không thay đổi gì, trông cứ như trẻ con. Ừ, mình vẫn thế, vẫn lãng mạn, vẫn thích đi bộ đi dạo, vẫn thích ngồi một mình đọc cuốn truyện dành cho tuổi 20, đọc to rõ ràng và thật diễn cảm ^^. Nếu ai mà biết được mình vẫn giữ thói quen này chắc mình xí hổ lắm. Nhưng nó là một sở thích rồi, đâu có đổi thay được. 2 tuần tiếp theo mình sẽ cùng em gái đi chụp ảnh chỗ nào có hoa thật đẹp. Mình sẽ chụp những bức ảnh đẹp cho năm mới, rồi tặng mọi người cái ảnh cười toe toét vào sáng sớm. Mình sẽ mặc váy xòe hay váy gì nhỉ, chưa bít mặc cái gì. Để từ từ rồi mình tính vậy.