Hà Nội, 12/3/2009: chiều mưa
Thursday, March 12, 2009 10:55:58 AM
Mấy hôm nay HN mưa, vẫn lạnh,có hôm nó đi học thêm về muộn, chắc là tầm hơn 9h tối, đi trên đường, một chút lạnh, một chút gió, thêm cái ẩm ướt của con đường, cảm giác ko quên được, nó thích cảm giác ấy, thích cảm giác đi một mình, tự thưởng thích một mình. Bây giờ, Hà Nội còn có hoa sữa nữa, thích thật nhưng chưa được đi ngắm, nhìn qua ảnh đẹp thật đấy. Hị Hị, xem thế nào để dụ khị con bạn nó đi đến đường thanh niên mới được.
Dạo này, có mỗi việc đi tìm trung tâm để ôn Ielts thôi mà cũng đau đầu. Chắc nó sẽ viết blog ít hơn, lại còn cái vụ học thêm trên mạng để học cách sử dụng cái blog opera này nữa, vi tính nó ngu lắm, hị hị. Khó nhất bây giờ là làm sao có thể allocate đc thời gian, một bài toán khó, hic. 3 tháng sau mà nó ko giải quyết được vụ này là song rồi, coi như số phận nó đã được quyết định, eo. Cứ mơ mơ rồi màng màng là nó đi luôn.
Hẹn để lúc khác, nó post ảnh của nó lên vậy. Nó sợ cái vụ ông anh nó, cài win lại cho nó chẳng thèm giữ lại cái ảnh nào, may mà cái Nga, con bạn nó vẫn còn keep. He he.
Dạo này, có mỗi việc đi tìm trung tâm để ôn Ielts thôi mà cũng đau đầu. Chắc nó sẽ viết blog ít hơn, lại còn cái vụ học thêm trên mạng để học cách sử dụng cái blog opera này nữa, vi tính nó ngu lắm, hị hị. Khó nhất bây giờ là làm sao có thể allocate đc thời gian, một bài toán khó, hic. 3 tháng sau mà nó ko giải quyết được vụ này là song rồi, coi như số phận nó đã được quyết định, eo. Cứ mơ mơ rồi màng màng là nó đi luôn.
Hẹn để lúc khác, nó post ảnh của nó lên vậy. Nó sợ cái vụ ông anh nó, cài win lại cho nó chẳng thèm giữ lại cái ảnh nào, may mà cái Nga, con bạn nó vẫn còn keep. He he.













How to use Quote function: