My Opera is closing 3rd of March

Pride and Prejudice

Hà Nội, 14/2/2009. Một mình

Bây giờ là gần 6h chiều rồi. Trong lòng nó giờ chả biết nói sao nữa, mệt mỏi và buồn thôi. Nhưng sẽ ko có ai biết là nó đang buồn đâu. Mà cũng đâu cần ai biết mà làm j, chỉ cần nó hiểu nó là được rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào nó, một đứa con gái mới học năm thứ nhất, vui vẻ và lúc nào cũng cười toét miệng khi nói chuyện với bạn bè hay là người thân, vậy mà bây giờ đã sang kỳ cuối của năm ba rồi. Chả hiểu cái điệu cười vui vẻ của nó biến đâu mất rồi nữa, lúc nào tâm trạng nó cũng buồn phiền, chán lắm. Nhẽ ra, ngày ấy nó ko nhận lời người con trai quê Thái Bình có đôi mắt buồn ấy, thì giờ này chắc là cũng đang ca hát và cười suốt ngày thôi. Cuộc sống phức tạp quá, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn đang đợi nó ở phía trước rồi, phải cố gắng thôi không thì nó sẽ là đứa bị loại sớm.

Tạm biệt anh, old man, moi tinh dau cua em, em sẽ gói gém những kỷ niệm của anh và em trong góc khuất của trái tim mình và cố gắng để ko còn phải khóc nữa.
[/FONT]

Hà Nội, 12/3/2009: chiều mưa

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies