My Opera is closing 3rd of March

Chưa bao giờ mình phải phân vân và lo lắng như bh..để quyết định yêu a và trao anh tất cả em đã phải suy ngĩ rất nhìêu rồi.vậy mà giờ đây đôi lúc e lại rùng mình nghĩ rằng e quá ngu ngốc,đã đánh mất tất cả những gì quý giá nhất của e mà chẳng được nhận lại bất cứ cái gì....e có lỗi với tất cả mọi người bạn bè,gđ của em..e đã tin tưởng a quá nhiều,em biết a yêu em nhiều lắm nhưng xin a đừng bao giờ nói đến từ rời xa em nữa được k? Em có làm gì sai chứ? Nhiều lúc nghe a nói câu đó những niềm tin trong em về a lại dần biến mất.em ngi ngờ tc từ trước đến h a dành cho em,k biết đó có phải ty đích thực k hay a cũng như bao gã Sở Khanh khác.a biết không e chưa bao giớ phải nói câu xl ai nhiều như đối với a đâu,mặc dù em biết rõ mình k sai..lí do vì sao thì a cũng biết rất rõ rồi phải k? Yêu a em cũng đã học đc rất nhiều đức tính tốt từ a,đó là lòng thương ng,sự quan tâm,lo lắng,dám nghĩ,dám làm. Nhưng a ơi chỉ duy nhất 1 điều a làm e pùn đó chính là a thường xuyên ngi ngờ và cáu giận e vô cớ,lúc ấy a có thể thốt ra biết bao lời cay đắng với e,a có thể pũ pàng và dứt khoát rời bỏ e..e đau lắm!! Bh e đã hoàn toàn là của a rồi a còn muốn ntn nữa ?đòi hỏi ư? Ham muốn ư? E đều đã chiều theo a đúng k? Vậy mà a nỡ đối xử với e như vậy à ? E đã đánh đổi tắt cả chỉ để giữ a bên mình,vì vậy nếu mất a ngĩa là em mất tất cả..a hiểu k? Thật nực cười,thật ngu ngốc đúng k a?nhưng bh thì muộn rồi a ạ..e đã quyết định e sẽ k hối hận đâu.e chỉ muốn nói với a 1 câu rằng nếu vẫn thật lòng y e xin a đừng làm e đau và hối hận đc k a?
Gửi a người e y nhất

Angel Link

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28